1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    RỬA
    Phe anh hông quen rửa chén
    mà anh chỉ biết...rửa lon
    Hoặc khi mua được món gì ngon
    Không cần nhắc bọn anh cũng rửa.
    LON
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Một lon, hai lon, lại ba lon
    Anh già rồi nhưng vẫn còn ngon
    Ngày ngày cụng ly cùng bọn trẻ
    Xung quanh em út chạy lon ton...
    TON... cho kẹt xe luôn.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    TON
    Cho TON làm ná thở bà con
    Viết thơ con nhái sao có TON
    Kiểu này anh phải chống cây gậy
    BA TON chạy cùng wới pà con...
    GẬY
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    GẬY
    Con nhái bị gậy chọt tắt hơi
    Kẹt xe do gậy thọc bánh rồi
    Phen này các nhà thơ chống gậy
    Vừa bò vừa lết mới tới nơi...
    Hên quá, cũng qua được chỗ kẹt này!
    TỚI luôn các bác tài!
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    TỚI
    Cuộc nhậu chiều nay tới bến rồi!
    Mười người đi nhậu...chín người thôi
    Chỉ một mình tôi ngồi tới chót,
    Nhớ nàng! Sao uống tới mềm môi?
    MÔI
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Môi
    Mắt môi đây mong anh từng giờ
    Chiếc hôn xưa môi em ngóng chờ
    Tiếc chi anh sao cứ hững hờ
    Để môi em cứ mãi lờ vờ
    ----> hờ
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    HỜ
    Dù biết tình ảo là tình hờ
    nhưng thấy em viết cũng thẩn thờ
    Hờ hửng riết rồi sinh lạnh nhạt
    Không hờ mà hát mới thành thơ.
    THƠ
    pà kon dô fụ kéo con nhái lên đi chớ...! chìm mất xác rùi....
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thơ
    Đọc thơ anh em vội vàng
    Ngồi mơ màng chế bài thơ
    Thơ thẩn vội vàng nên cóc nhái
    Ào ào nhảy bổ cùng nàng thơ
    --------> ào
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ÀO
    Mưa ào ào
    Gió gầm gào
    Bọn cóc nhái
    Nhảy ào ào
    GIÓ
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Gió ! Gió mùa thu tới
    Em mặc áo mới, rong chơi
    Mưa nặng hạt rơi rơi
    Về nhà cảm nặng, trúng gió rùi
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Nặng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này