1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cõi
    Cõi trần ai, hai bà quá cực
    Cõi thiên đàng hết mực phong lưu
    Cõi thế quá sức lu bu
    Thôi thì vứt bỏ, ta vù (về) cõi tiên.
    LƯU
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lưu
    Lưu bình, lưu lọ với lưu chai
    Ba cái lưu ấy phải phải chọn sao
    Thôi thì cái nào cũng để bán
    Cứ chọn lưu tất để rồi tiêu
    ----------> chai đi
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    chai
    Đô la chắc có máu ve chai?
    Món nào cũng lụm để dành xài
    Mai biểu xách chai đi mua rượu,
    Than hổng có chai...,ăn bợp tai
    BỢP
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, gan dữ bây
    Bợp
    Bợp tai online thì còn được
    Chứ bợp off line coi bộ anh
    Không tím tái cũng tàn tạ
    Thế nên chớ dại bợp off nhé cưng
    ----> tái đi
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Anh Sơn nghe xong thấy tê tái
    Vội đi ra quán mua phở tái
    Ăn xong mà cái mặt vẫn còn tái
    Đôla có gì giúp bớt hãi
    Đô
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    TÁI
    Tái bò, tái nạm, tái viên
    Tái nào cũng được lơ-uyền tái sao?
    Cũng nhúng nước, bỏ lên xào
    Hay là chảo mỡ, cho vào chiên lên???
    CHIÊN
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiên
    Anh là chiên da chiên môn xào
    Con nhái, Yết hậu chiên ào ào
    chỉ sợ nóng lòng cho lửa lớn
    thiếu dầu chiên khét biết làm sao?
    KHÉT
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    KHÉT
    Khét khét khét trời ơi khét khéttttttt
    Cớ làm sao bỏ bếp không trông?
    Anh luyến sơn nhìn vợ mặt tái mét
    Dzòm ra cửa để kiếm đường dzông
    DZÔNG thui
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dzông
    Cô chuột chít xù trước khi dzông
    còn tông lựu đạn rùi mới dzông
    trùi ui!con nhái cho từ dzông
    chiên da như tui cũng phải dzông...
    CHÍT
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Phen này anh Son "Chít! chít! chít!"
    vợ anh răng nhọn thề nghiến hết
    ai biểu đèo bòng thêm cô mèo
    phen này về nhà .. anh sẽ "chít".. ha ha
    BÒNG...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này