1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    SỜ
    Anh hỏi sờ anh :"Sao sờ anh?"
    Sờ anh quýnh quáng "anh sờ anh"
    Ngạc nhiên anh hỏi sờ anh tiếp
    "Sờ anh sao bảo anh sờ anh?"
    Ack hết hồn chưa
    QUÝNH nà
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Quýnh
    Em "quýnh" anh vì dám ghẹo em
    Chỉ ghẹo suông mà...hông bóc tem
    Lính qua lính quýnh...anh đành nói
    " sợ quýnh đòn, chớ anh rất...thèm"
    THÈM
  3. luckyman1974

    luckyman1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thèm em đôi mắt bồ câu
    Thèm em mái tóc nâu nâu nắng chiều
    Thèm em má lún hột điều
    Thèm em những lúc mặt trời hé đông!
    lúc... nè pà con!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lúc
    Lúc ky là cao bồi xứ nào?
    Lúc dzô "con nhái" chưa thấy chào
    Lúc qua vườn Yết không xem luật
    Làm thơ yết hậu thấy...nôn nao
    CHÀO
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CHÀO
    Chào cụ LyenSon,cụ tài ghê
    Cháo bác Lucky,mới Mỹ về?
    Trùi ui,bên Yết tung lục bát
    Thui chào,để cụ Son bình,phê.
    BÁT
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 12/08/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    BÁT là tám
    BÁT cũng là chén
    Vậy bát bát là tám chén?
    hay là 88 trên Pho Rum?

    TÁM
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tám tàng ngồi tám tới trưa
    Không ai tám lại đành thưa e về
    E về mà tức thấy ghê
    Sao không ai tám để về cho vui ??
    Típ chiu: Trưa
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRƯA
    Hết sáng là tới trưa
    Hết trưa lại tới chiều
    Trưa mà cứ thức nhiều
    Là chiều sẽ buồn ngủ
    NGỦ đê
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun ngủ sớm là phải rùi
    trưa nay bỏ ngủ chạy tới lui
    cưa cẩm cháu Núi em lảo Mây
    mất giấc ngủ trưa mà rất vui
    TUN
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi bác Tun khóc u oa
    Rằng bác bị tèo mất tun-ba (Toolbar)
    Chỉ mong tìm cho xong việc
    Để được hém Tun (hun Tém), sướng sướng là...
    >>> HÉM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này