1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    HÉM
    Gửi thư,chữ hẻm nhầm thành HÉM
    Đi tìm cái HÉM,muốn móm mém
    SAu nghĩ ra : HÉM chắc là hẻm
    Lẩm bẩm tự cười"nghĩ quá kém.
    CƯỜI
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun cười có 1 mình
    Sao ko kiếm ẻm cười tình cho vui
    Chứ cười mà có mình thui
    Thì buồn thúi guột, chứ vui nỗi gì.
    => Buồn !
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Buồn cho con nhái quá heo (hẻo)
    Chả bù yết hậu vèo vèo lên trang
    Càng buồn càng thấy giận nàng
    chủ topic nhái lang thang...thêm buồn
    HEO
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    HEO VÀNG HEO TRẮNG LẠI HEO ĐEN
    CÓ AI CÓ CON HEO TAI "REN"
    THÌ RA LÀ 1 CON HEO MỸ
    QUẢ THIỆT THẦN KỲ... NGÓ HỔNG QUEN
    [​IMG]
    NGÓ
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 13/08/2007
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngó
    Ngó con rắn phùng mang trợn má
    Mà thương nàng ngó cái chi chi
    Em ơi! em ngó con gì?
    đâu phải con rắn mà vì...DÁNG ANH (anh đứng phía bên kia ***g phải hông em?)
    đề tiếp: DÁNG
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 14/08/2007
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    (Nhìn hình trước khi đọc thơ heng)
    Dáng em dáng nó (con rắn á) anh xem
    Dáng nào sẽ phải xiêu lòng của anh ?
    Dáng em nó đẹp đã đành
    Sao con rắn đó lại dành dáng em ?
    =>> Típ chiêu: xiêu
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xiêu
    Anh phải xiêu lòng vì mắt em
    long lanh lóng lánh ko kèm nhèm
    như mắt con rắn đang xiêu vẹo
    xiêu qua vẹo lại...sao bằng em?
    VẸO
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Xiêu vẹo vì mắt em ư
    Xiêu vẹo vì dáng em mừ
    Xiêu vẹo ...thì sao anh không thử
    Cứ để trong lòng mãi vô tư !
    => típ nè Thử
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    THỬ
    Thử thì thử, sao không dám thử?
    Mắc gì ngại rùi ngùng hử anh?
    Hổng phải là em lanh chanh
    Nhưng chắc anh sợ không còn manh giáp nào (hé hé sư tử đứng kế bên liếc kà
    MẮC nà
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem con nhện nhả tơ
    Giăng qua mắc lại tám dây năm hàng!
    Mắc cười con nhện giăng tơ
    Mắc cười con muỗi lơ ngơ bay vào
    LƠ tiẽp
    Được dark_hanzo sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 14/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này