1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy em rồi em ấy lại anh
    Ấy qua ấy lại nhanh thiệt nhanh
    Ai chưa biết ấy thì thử ấy
    Ấy dzui lắm đó bà con ơi
    (dạ iem giải nghĩa "ấy" đây tức là mần thơ con nhái í mà :D)
    Típ: ơi
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trời từ sáng tới giờ mình tòan là người đến sau không vậy nè trời
    Mở mắt dậy con vội kêu " Mẹ ơi"
    "Ơi" một tiếng cho con đỡ sợ
    Nếu mẹ trễ trả lời con gọi
    Thêm lần nữa" mẹ ơi" trong lo lắng
    ----> Lắng
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lắng
    Nước phèn chua phải chờ cho nước lắng
    Yêu nhau rồi đừng cắn đắn nhau
    Và đây nữa anh ơi lắng nghe nhé
    Tay trong tay rồi vẫn (phải) lo lắng cho nhau (lạng quạng là chết zới tui đóa )
    Cắn
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/05/2007
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau lắm cắn nhau đau
    Ghét nhau thì không đau cũng cắn
    Cắn cho nhớ lần sau không còn ghét
    Để thương rồi cắn nữa cho thương hơn
    Tình yêu bạo lực
    ----> tiếp:lắm
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lắm
    Có lắm lúc đầu đau như búa bổ
    Nhưng lắm khi đầu nhẹ tựa ... bông gòn
    Cũng lắm khi đầu trơ như đá
    Nhưng mà zì thì zì ... cũng không bỏ đc đầu đâu !!!!
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : ĐẦU luôn đi
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đầu con khỉ đuôi con dê
    Đầu cá tre đuôi cá lóc
    Đầu trọc lóc mặc cẩm bào
    Chui bờ rào té xuống ao
    Típ Bào
    Tui xóa nhầm chữ đầu tí thui mờ
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 11/05/2007
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nào cũng có đầu có đuôi
    Có đuôi mà không đầu sao đặng
    Mọi câu chuyện luôn có cái bắt đầu
    Rồi kết thúc như thế nào cũng được
    ----> đuôi
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cả một củ chuối
    Bị cái bào bào
    Bào nát tương tàu
    Thành ra buồng chuối
    Chuối
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Dola lại trễ đò rùi !
    Bào
    Có nhiều khi buồn chẳng biết làm gì
    Xách cái bào, bào tới bào lui
    Bào một hư luôn tấm ván
    Tấm ván hư rùi , tui cũng hết buồn luôn !
    hehe
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Hư
    Mà Pà ko n cho cái tiêu đề zới, tui phải ráng trợn con mắt mà ngó coi đang đơc bài thơ theo đề zì !!!
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đếm kỹ... thì ĐẦU, chỉ có 2 cái ĐẦU
    mà giờ còn lòi thêm cái ĐUÔI nữa chớ
    Cái gì cũng phải có đầu đuôi
    Câu chuyện gì cũng có đuôi, có đầu
    Con gì mà lại không đầu - đuôi
    Con gì chỉ có cái đuôi - không đầu
    Con gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này