1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    cái từ Gì vậy coi mà kì
    Gì chặt, ôm Gì hay làm chi
    làm gì cũng phải coi đối tác
    kẻo kì....
    ÔM
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh lấy được nàng
    ước gì anh được làm càn như xưa
    ước gì hôm ấy trời mưa
    ước gì anh dạn, mà đưa em dìa
    DÌA
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em tới đây đặng rước mình dìa
    Nhà mình đã xây mới rồi kìa
    Dìa mau anh, dìa rồi mình sẽ
    Ngày tiếp ngày, đêm tiếp đêm... phê.
    PHÊ
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ôm
    Tuminh tự ôm cái ... khó rùi
    " Gì " không phải ghì cũng chẳng phải ôm
    Ghì chặt thì mới là ôm ( cứng )
    Còn " gì " thì hiểu là gì ! Thế thôi
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Ghì
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo muốn ghì ai? Muốn ôm ai?
    Ôm ghì hay chỉ ôm lai rai?
    Thôi thì ôm bồ ta ghì một tay
    Tay còn để dành để...đở (cái gì giáng xuống đây?)
    BỒ
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhà nông em sắm lắm bồ
    Bồ khoai, bồ lúa, bồ ngô, bồ mè...
    Ở thành thị, anh lăm le
    Sắm riêng mình cái bồ tre.. trẻ..giòn...!
    Giòn <===
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    giòn
    Giòn là cái chi ấy nhỉ?
    A có rồi cóc ổi chỉ xanh giòn
    Còn có bánh đa nóng giòn
    Ăn vào nhớ mãi sì gòn nhái thơ.
    (hihi bí thơ mần nhái...)
    tiiiiíip: ổi đeeeeê.....
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    ỔI
    Em như cây ỔI góc vườn
    Cành thời xơ xác, quả thời ghẻ khô
    Ước gì qua Thái sửa "đồ"
    Thành ỔI xá lị, cho chàng chết mê....
    rặn miết mới dc 2 chữ ...
    hi hi hi GHẺ nè....
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ổi
    Ổi non chấm muối
    Ổ chín ăn ngọt
    Ổi xanh ăn giòn
    Càng ăn càng ngon
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Muối
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tay bưng đĩa muối chấm gừng
    Mèo ơi muối mặn, xin đừng chấm... rau!
    Để dành chút muối cho nhau
    Mốt mai đem ướp nỗi sầu cho tươi... Hì hì...
    ướp <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này