1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi khi nắng vừa lên
    Đi về lúc nắng ở bên thềm nhà
    Đi ra nắng choí chói loà
    Đi về nắng đã ở xa nơi nào.
    Thềm
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    THỀM
    Ngoài thềm có chiếc lá rơi
    Lẻ loi nằm lại chơi vơi bậc thềm
    Gió khuya ***g lộng trong đêm
    Một cơn gió tới đầu thềm,lá bay
    VƠI.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 25/08/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Uống vơi thì cốc lại đầy
    Uống cho vơi hết, cơn say lại về
    Trong đêm nữa tỉnh nữa mê
    Muốn vơi đi những nặng nề đã qua
    Nặng ( nặng lắm à nha )
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nặng mang một mối tình đầu
    Nặng mang một nỗi âu sầu tương tư
    Nặng mang một khúc ca xưa
    Nặng mang một tiếng chuông chùa xa xa...
    Mang !
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mang
    Mang chi lỉnh kỉng làng càng
    Chục ngoài con chuột với hổ mang
    Quà quê thì đành mang theo vậy
    Chứ Sì Gòn đâu thiếu cái đưa cay
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Cay
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cay vì ớt rồi có lúc sẽ hết
    Cay vì tình biết đến khi nao
    Muốn đưa men cay cho quên hết sầu đau
    Mà không uống được, làm sao bây giờ?
    ( sơri, nghe bài này xong buồn quá )
    Sầu
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sầu vón cục khi Người không trở lại
    Sầu lững lờ như khói thuốc Người cầm
    Sầu chết lịm khi cố làm thơ nhái
    ''Rặn" xong rồi thì Sầu chuyển thành... Hâm
    Hâm
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hâm nồi cơm nguội chưa xong
    Lại phải hâm thêm nồi cá đồng
    Hai thứ không hâm thì chắc bỏ
    Hâm rồi mà cũng vẫn như không
    Bỏ
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhặt ánh mắt em, ta bỏ vào trong gió...
    Hái chút gió trời ta bỏ gió trên mây...
    Nhưng mây lại bỏ ta trôi đi mãi...
    Ta thấy mình thất lạc ở đâu đây...
    Mây
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mây
    Mây ! Sao còn bay mãi ko quay về đây ?
    Tui đã nhớ em đến phát ngây
    Bài hát về mây nghe day dứt
    Em cũng như mây chẳng quay về
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Bay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này