1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đã bay, bay mãi mới là mây
    Anh nhớ thương ai đến thế này?
    Cơm áo cũng xin dành một lúc
    Yên bình theo một dáng mây bay...
    Xin
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Xin
    Xin một chút gió với trăng
    Một cơn gió thoảng dưới trăng êm đềm
    Xin một chút nắng bên thềm
    Đời xin ghi mãi (giây phút) êm đềm
    Hihihihihihi bí
    Tiiíip: thoảng
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thoảng nghe gió mát bên tai
    thoảng nghe nắng chiếu ngang mày gắt gay
    thoảng nghe trong gió mây bay
    tiếng bà già hú...càng ngày càng dzui

    GẮT
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái hình bự làm admin gay gắt
    Nhắc anh Sơn thay đổi dùm cái hình
    Ổng gắt gỏng và quá bực mình
    Gay gay gắt gắt thay hình khác ngay
    Gay
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    GAY không vì do bởi tấm hình
    GAY vì đồng chí Hồng vệ binh
    ổng tức do mình truyền kiến thức
    nghe GAY nên ổng biểu làm thinh
    ỔNG
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ổng la ông ổng ngoài hè
    Mặc cho ổng khát, giọng ổng rè
    Tai em bị điếc hổng nghe thấy
    La xong hai mắt ổng cay xè
    Cay
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    "Thi không ăn ớt thế mà cay!"
    Chồng trẻ thì.. cay đến... ngất ngây!
    Vì ghen là một, vì tủi nữa...
    Cay xé lòng em, anh có hay?!

  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xé nát hình này xé cho tan
    Xé còn miếng lớn sẽ không ngoan
    Xé xong đem đốt thành tro bụi
    Mai này lòng có còn nát tan
    Tro
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Xin em chút lửa lòng còn sót lại
    Để đem vùi..., tro quá khứ, tro thơ...
    Anh chỉ biết yêu là yêu mãi mãi...
    "Có những điều đốt mãi chẳng thành tro"...
    Đốt
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đốt cho cháy hết chẳng còn chi
    Đốt hết lông mi đang rậm rì
    Đốt luôn hàm râu đen thui thủi
    Chỉ vì ngọn lửa đang khì khì
    Lửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này