1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Một đốm lửa đã nhen từ độ ấy...
    Giống bao người nhen lửa để tình sôi...
    Nhưng ngọn gió "giàu sang" ào thổi đến
    Nên chỉ còn một đốm lửa mồ côi...
    Sôi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sôi sục sục sục sôi
    Lòng sôi như lửa cháy
    Nữa đim bèn thức dậy
    Hổng có cái gì ăn

  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, có gì đâu...
    Chẳng qua là bởi nhớ nhau thôi mà
    Nhớ người xa, nhớ người xa...
    Còn gì giữ lại để mà nhớ thêm?...
    Thêm
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thêm một chút nắng vàng
    Là thêm phần nực nội
    Thêm một phần chật chội
    Hông thoải mái chút nào
    Nực
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nực cười chưa, nực cười chưa...
    Có người cứ đợi ... ngày xưa để chào
    Thời gian có trở lại đâu
    Hè đang nóng nực, đợi ngâu chuyển mùa...
    Ngâu
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Ngưu Lang - Chức Nữ xa nhau
    Tháng Bảy mưa ngâu hẹn ngày thất tịch..."(*)
    Nay đã độ Vu Lan, ngâu chưa hề rả rích
    Mấy mùa ngâu ta đã bặt tin người?...
    Bặt <=== Tiiiíp
    (*) : Thơ của ai không nhớ rõ.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    BẶT
    Về đi Mây ơi,bặt đã lâu
    Quán bặt mặt chủ,khách phá nhầu
    Kêu gào ỏm tỏi,chủ vẫn bặt
    Bớ lão Mây trắng,mau về mau.
    ỎM
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ỏm tỏi nhặng xị vì cãi nhau
    Cãi nhau ỏm tỏi lại đau đầu
    Đầu vừa hết đau lại ỏm tỏi
    Tối về không ngủ, thức thiệt lâu
    Tỏi nà
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cà riềng cà tỏi..., tập làm thơ
    Cảm cúm thì ăn tỏi sẽ đơ (đỡ)
    Thấp khớp thì nên uống rượu tỏi...
    Rặn xong 3 "tỏi", mệt bơ phờ!
    Rượu
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rượu Hồng Đào quán ông mây trắng
    Ún rượu vào nghe thấy đăng đắng
    Đề nghị công an vào quán rượu này
    Mai mốt công an đem đi bắn
    Đắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này