1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khảy lên ba tiếng lá sí đố
    Khảy xuống ba tiếng là sì đồ
    Khảy một rồi tự nhiên phát rồ ( điên )
    Miệng thì tưng tứng từng tưng tứng từng
    Tưng
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chơi xấu ! Bo xì chủ hụi, mới ra Tưng lại Tưng tiiiiiiiiiiip là seo ?
    Thích thì chìu vậy
    Tưng
    Hôm rùi tui bị ... tưng tưng
    Đi vào lững thửng đi ra lừng thừng
    Người thì tưng tửng từng tưng
    Không thơ chẳng thẩn lòng nghe buồn buồn
    ( Vừa lòng chưa ? )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Tửng
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tui tửng tửng
    Hôm nay cũng tửng tưng
    Mần thơ có tưng tửng
    Xin đừng có tửng theo
    Mần
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mần
    Mần gì mần nhanh zị ?
    Nhanh hơn mần thịit Mèo
    Hay cùng mần thịt heo
    Đem đi ra chợ bán ( chắc lời dữ a )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Heo
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con lợn gọi là con heo
    Con heo cũng là con lợn
    Lợn hay heo cũng là để thịt
    Thịt xong rồi cũng gọi thịt heo
    ( 5 heo lận đó )
    Thịt
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thịt
    Thịt heo , thịt chó hay thịt mèo
    Thịt trâu, thịt chuột, thịt con cheo
    Thịt nào tui cũng làm tuốt luốt
    Thịt người chưa thử, tiếc lắm thay
    ( Wá trời thịt luôn, hong có đếm là bi nhiêu ??)
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Tuốt
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tuốt lúa em tuốt bằng liềm ( mô phật! )
    Tuốt rau em tuốt bằng dao ( sợ đen tay )
    Tuốt cỏ em phóng ngọn đao ( sợ rắn cắn )
    Tuốt xong cả bọn, tay vẫn như ( tay ) tiên
    Liềm
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Liềm
    Trăng lưỡi liềm nhìn giống liềm gặt lúa
    Cái búa thì giống cục sắt màu đen
    Cái búa đập vô cái liềm gặt lúa
    Trăng lưỡi liềm gãy vì cục sắt màu đen
    ( Thơ ....huề trớt, mà hổng biết phải là thơ hông nữa ? )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Búa
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con muỗi đậu trán bạn mèo
    Tui tính lấy búa để khều
    Ai ngờ búa nặng làm tay sút
    Búa đập trúng trán, mèo chít queo
    Queo
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Queo
    Mèo chít queo thể nào cũng ... sống lại
    Bởi vì không nỡ cho ... bà xã nằm chèo queo
    Nhưng mà sao pà kon lại cứ
    Khoái hành hạ mèo làm mèo sợ queo râu
    Trời ơi là trời ! hết người này đòi đập rùi lại tới người kia vô tình đập ( hay cố ý cũng ko biết chừng ) bộ ghét tui lắm hả ?
    Tiiiiiiiiip : Nỡ
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 29/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này