1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cũng phải thổi mới căng
    Vì nó cũng tròn, thổi mới hăng
    Hông thổi nó như dây nhúng nước
    Đố ai không thổi mà lại căng ...
    Há há há...mình riết mần thơ nghe thấy gốm...
    ==> Típ chiu chị Đô La: Hăng
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    7x đi chơi rất là hăng
    có chị đô la hăng nhất nhà
    chồng chị cái gì cũng hăng hết
    nhất là ít ít ít hăng vô cùng (thảo nào pả ghi condom có cũng như không =)))
    Típ: cùng
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cùng em thổi nó mới hăng
    Cùng em thổi nó mới căng lên tròn
    Cùng em làm cho nó mòn
    Cùng em làm nó chẳng còn giọt nào luôn !
    Há há há... lại thấy gốm !...
    Típ chiu đi chị Đô La...: Giọt nà!
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hỏng thèm mần, để chờ chị Đôla
  5. bevy2006

    bevy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một giọt máu đào hơn ao nước lã
    Trăm giọt ít ít mới được thằng cu
    Ngàn giọt ít ít thì phê
    Hôm nay hết giọt..... nên ngồi..... làm thơ
    Tiếp: hết
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hết
    Thôi hết rồi
    Thôi đã hết, hết rồi
    Hết rồi nghiã là không còn nữa
    Hết thật rồi
    Típ----> rồi
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Rồi
    Rồi đã hết, đã hết thật rồi
    Tình nghĩ đôi ta chỉ thế thôi
    Đường chung năm xưa mình em bước
    Gặp nhau chi để... biết... rồi thôi
    (he he mới sáng sớm mà mưa đã sụt sùi, làm con nhái của tui sến như con hến zị đóa)
    Xưa
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Xưa
    Xưa thiệt là xưa
    Xưa ơi là xưa
    Xưa quá là xưa
    Thiệt là quá xưa
    hehe...thừa luôn ( nhiều xưa quá)
    Típ----> quá
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Quá trời con nhái nhảy
    Quá trời người dzô bắt
    Quá trời ôi quá trời
    Em chỉ thích Dương Quá (lãng ... nhách thiệt luôn á :D)
    Típ: Dương
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Dòng thơ nhái ngày ngày phát triển
    Đụng chữ Dương đứng mấy hôm rùi!
    Chữ Dương có phụ âm dê
    Chữ Dương còn có ương là nguyên âm
    He he, típ theo là chữ ÂM cho nó âm dương hoà hợp tán....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này