1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hôi
    Dù kho kỹ vẫn hôi
    Muốn hết hôi trong nồi
    Thì thêm tỏi và ớt
    Không còn tý nào hôi
    ( Kinh ngiệm mấy năm làm ông nội ... trợ )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Nồi
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Nồi tròn thì úp vung tròn
    Riêng mình nồi méo nên còn kén vung" (*)
    Ở đây có vung... méo không?
    Úp vào nồi tớ cho lòng ngất ngây!
    (Ông tổ Nhái!)
    Úp <=== Tíip đi
    _____________________________________
    (*): Thơ của ai đó, hình như là Phạm Đức
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Úp úp mở mở để làm gì
    Nóng lòng muốn biết cái chuyện chi
    Muốn hỏi mà toàn nghe úp mở
    Tức mình tui hét: " thôi khỏi đi"
    Hét
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hét
    Thôi thôi tui xin can hai đàng
    Biết đâu duyên nợ đã và đang ... ???
    Sờ anh có hét thì hét nhỏ
    Hét lớn Mây bay, ngồi khóc ròng !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Khóc
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Anh đi cây co? cufng buô?n thiu
    Bâ?u trơ?i cufng KHÓC, gió đi?u hiu
    Mi?nh em quạnh quef ôm nhái KHÓC
    KHÓC đaf rô?i thôi, anh lại vê? ... hê? hê?
    vê? THÔI...
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Về đâu khi nắng trở chiều
    Về đâu khi gió đìu hiu thổi sầu
    Về đâu khi sóng bạc đầu
    Về đâu khi đã nhuốm màu thời gian
    Gian
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gian
    Anh yêu không dối gian
    Chỉ thương .. 4, 5 nàng
    Sao gọi là gian dối ?
    Sao gọi là dối gian ?
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Dối
  8. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hận rằng anh đã dối gian tôi
    Hận anh đã dối biết bao ngườ
    Giờ đây còn chút tình gian dối
    Tôi thả bèo trôi cuốn mất rồi
    THẢ
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thả vào đây một chút buồn
    Thả vào đó trọn một cơn chán đời!
    Thả cho hết một lần thôi
    Rồi thì ta lại mỉm cười chào... anh.
    chào
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chào anh chào chị chào em
    Chào mọi người lớn lẫn trẻ em
    Chào từ Sài Gòn ra tới Huế
    Chào hết mọi người, tui ăn nem
    Huế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này