1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Huế
    "Ơi Huế của ta ...! Ta có Huế tự hào... " !
    Bài ca về Huế ngày nào, nay vẫn nhớ
    Vẫn ấm êm xao xuyến trong lòng
    Tự hẹn có ngày ! sẽ thoả ước mong
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Mong
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mong lắm một giấc ngủ trưa
    Mong cho đến tối chờ cơn mưa rào
    Mong tiền thì cứ ào ào
    Vào nhiều ra ít mừng bao là mừng
    Ít
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngủ trưa mười phút ÍT quá đi
    Mưa rào mau tạnh ước mần chi
    Mỗi tháng một ÍT lương thí gốm
    Ước gì nhậu ÍT để còn về...
    NHẬU nà....
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    NHẬU
    nhậu cái gì mà nhậu
    say xỉn té tăng quay
    nhậu gì nhậu suốt ngày
    muốn ăn đòn thì bảo
    Đòn
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đòn
    Sao lại oánh đòn hả TuMinh ?
    Đang vui cuộc nhậu lại bị đòn
    Oánh đòn con trẻ thì nghe được !
    Mấy ông lớn rùi, chỉ nên ... hun
    Tiiiiiiiiiiiiiip : Hun
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cày cả tuần thấm đòn...
    Về Từ Minh cho "đòn"
    Thui cũng đành chịu đòn
    dù lưng cong như đòn...gánh
    LƯNG
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lưng lửng chân trời xa
    Là cái lưng ai đó
    Lưng còng vì sương gió
    Cho những ngày mới lên
    ( mèn ơi sến chảy nước )
    Sương
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tui bắt đền chủ xị nha ! , chơi thiên vị wá , lão Sơn làm sau tui mừ
    Sương
    Sáng sớm Sương sang sông
    Sương sớm sao sóng sánh ?
    Sương sờ sẩm sẽ sàng
    Sợ sệt Sương sang sông !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip: Sợ
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 02/09/2007
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi Son đâu nào cố ý
    Chỉ SỢ mình chậm một tí thôi
    Sợ trễ nên mò ngay chữ cuối
    Làm đại quên SỢ bỏ sót "hàng"....
    HÀNG này....
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhà hàng xóm tối lửa tắt đèn
    Mò qua hàng xóm " thổi" cục dzàng
    Hàng xóm bên này phát hiện được
    Bèn méc công an túm lấy chàng
    Túm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này