1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ô hô bị TÚM rồi à
    Mặc quần ống TÚM, trùm luôn cái đầu
    Em đang TÚM tím cười thầm
    Tính bình chữ "Vãi", nhưng sợ người chê...hê hê hê...
    CHÊ đi...
  2. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh mặc chiếc quần tùm(túm)
    Em trông mà mún vãi ra số hàng
    Chê thì cũng chẳng dám chê
    Sợ anh bùn wa, ra bancon nhảy lầu
    tiiiiiiiiiíip...Lầu
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    LẦU
    Thơ nhái mãi chưa hết lầu hai
    Nhái sĩ mỗi người gắng một bài
    ráng xây cái lầu với thiên hạ
    chớ ở lầu xanh... suốt đời àh!
    Suốt
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ở nhà chỉ nghĩ thơ
    Suốt ngày mơ mộng câu với từ
    Thơ nhái suốt ngày miệng lẩm bẩm
    Thiên hạ nhìn vào tưởng bị hâm
    HÂM HÂM
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    HÂM
    Mới sáng mà biểu viết thơ Hâm
    Hâm cơm, hâm canh ướt dầm dầm
    Trưa ăn cơm nguồi hoài không chán
    Đã lười lại còn nấu với hâm
    Lười
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 04/09/2007
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên lười quá là lười
    Lười suy nghĩ, lười cả cười
    Chẳng hiểu mình đây muốn gì nữa
    Riết rồi thấy giống con đười ươi
    Ươi nhé ( bảo đảm kẹt xe mấy ngày luôn )
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đười ươi xõa tóc giữa rừng
    Bộ đội thấy,chạy lại cùng đười ươi
    Cả người,cả vật cùng cười
    Đười ươi cười mãi,đứt hơi,rớt cành
    ĐỘI nhé (he he,hết kẹt xe liền)
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em đội một gánh trầm tư
    Đội thêm mấy gánh ưu sầu
    Lỡ đội rồi không biết cất đâu
    Hay là quăng đại ở giếng sâu
    Giếng
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giếng trong giếng đục chẳng màng
    Giếng nông giếng cạn chẳng hoài sợi dây
    Chỉ cần nước máy được đầy
    Giếng nào cũng mặc vì toàn phèn chua
    Chua đê
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chua chát quá đồng cuối cùng đã hết
    Tiếng chanh chua the thé đuổi tui dzìa
    Cuối cùng sau một cơn mê
    Chua cay đắng ngắt, đi về tay không
    Ngắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này