1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi mần thơ...con nhái ( lầu 2 hay còn gọi là lầu xanh )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em đi dzìa ướt áo trời mưa
    Hiên vắng ngoài kia gió lạnh lùa
    Em dzìa khi giữa trời mưa lạnh?
    Rèm lạnh chăn thưa dzìa hay chưa...
    RÈM típppppppppppppppp...
    Được mamcaloc sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 08/09/2007
    Được mamcaloc sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 08/09/2007
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tìm hoài có thấy chữ Rèm đâu?
    Luật rằng phải có Rèm trong câu
    Không Rèm mà dám show hàng hử?
    Anh nhớ phải thêm chữ Rèm nhen!!
    tip típ: Hàng nè.....
  3. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hàng một hàng hai lại hàng ba
    Em đứng trông sao lạ tướng quá
    Thì ra kết quả....
    đêm qua
    "ĐÊM" nà pàkon
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn uống rượu với sao khuya
    Hằng Nga đi bụi vẫn chưa về
    Để cho đêm thiếu người chuốc rượu
    Để ta độc ẩm dưới sương đêm.
    Hức Từ khóa của lão này chuối hơn cả chuối. Làm thơ ta phải gò bó mất cả hay.
    Cho lão từ khóa này "khuya"
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi đi ngủ đi thôi
    Chị Hằng khuya lắm mới loi ngoi vế
    Sao không đi ngủ cho rồi
    Mà còn ngồi đó rượu chè ** khuya ?
    => NGồi
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    NGỒI nè :
    Hết ngồi lại đứng mà,Rùa?
    Ngồi mỏi,lại đứng,được chưa hả ... mầy (hehhe,cho nó ... vần)
    Rùa hôm nào thử xem này :
    Hết ngồi lại đứng,rồi ngày cũng qua.
    RÙA luôn.
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng EVN chậm như rùa!
    Đã rùa lại thỉnh thoảng "đong đưa" (rớt mạng)
    Giữa khuya, bó gối, online tí
    Nhưng mạng rùa nên cũng chịu thua!
    Thua <===
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    THUA
    Thua keo này ta bày keo khác
    Nhưng thử sao mà biết thắng thua
    Có thắng thua cũng phải minh bạch
    Chưa làm chi cả sao giơ tay hàng
    HÀNG
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mới về mà đã có hàng
    Pái phục pà chị ờ màn ham vui
    Chữ hàng em đã show rồi
    Chị không lo nghỉ, cứ lo show hàng...
    Ham này....
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Không ham thơ nhái
    Không xài thơ điên
    Chỉ ham gái hiền
    Ham tiền ham của.
    tiếp "điên"
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 10/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này