1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thị nở _ chí phèo có phải là tình yêu ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motnguoibinhthuong, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thị nở _ chí phèo có phải là tình yêu ko nhỉ ?

    thầy giáo dạy văn của tui bảo đó là ty còn tui thì tui nghĩ đó chỉ là bản năng của thằng chí khi đang say mà thấy Thị nở ngủ dưới gốc cây thui à !
    Mấy you nghĩ sao ?


    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo của bạn thật là dốt và xấu hổ cái tiếng thầy giáo, đấy chính là tình yêu đấy

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thế ai mới là người xấu hổ hả trời !!!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là tiếng sét ái tình đó chứ Có ai nghe là nồi nào úp vung đấy chưa???
    Có khi trình độ sư phạm của thầy U cần kiểm tra lại (sozzy thầy nhá)
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đấy chứ, sét đánh cái rầm, chết toi luôn cả chí lẫn thị nở

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  6. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    he he he 1 mấy bé nhầm roài ! đó đâu phải là ty cái khỉ khô gì dâu ! tại thằng chí đang say lại gặp con bé ngủ dưới gốc cây..lúc đấy đang phê nên là ........ thui à !
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chú mày đang fê hả motnguoibinhthuong ?
    Nếu mày fê thật thì được, còn nếu mày viết những lời này trong lúc tỉnh táo và nghiêm túc thì anh thật thất vọng về chú mày quá. Thôi, change nick thanh motnguoitamthuong đi ku.
    Chú đang đề cập đến mối tình Chí Phèo - Thị Nở, tại sao ko nói về đoạn Chí tỉnh dậy và chợt nhận ra thanh âm của cuộc sống đời thường, nhận ra những điều bình yên, giản dị mà trước đó hắn ko cảm được... Chú mày đọc kỹ rồi hẵng nói nghen.
    Trích dẫn sự việc sau bụi chuối ra để hỏi đó có phải là tình yêu ko, thằng này thật là...

    too much love will kiLL you...

  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ông anh nói cũng có lý đó ! đổi nick chỉ là chuyện nhỏ thui à! nếu ông anh đã nói đến đoạn đó thì em cũng xin nói luôn...
    Em nghĩ là những điều bình thường giản dị đó chí cảm nhận được là 1 chuyện hoàn toàn bình thường đối với con người..nghĩa là ai cũng như ai thôi... Em nghĩ là sau khi đã uống say và ngủ qua 1 đêm..khi tỉnh dậy trí óc sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn..lúc đó chí phèo vừa trải qua chuyện đó với thị nở..hắn tỉnh táo hoàn toàn..hắn cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống ..cũng như bao ngày..nhưng lần này hắn lại thấy khác trước là tại vì ngày hôm qua hắn đã có 1 hành động trao tình cảm.Khác với những lần say trước ,khác với những lần trước hắn rạch mặt ăn vạ ý .Chính vì thế hắn đã để ý rồi nhớ lại chứ ko phải là lần đầu mới thấy được đâu.....trước khi đu tù hắn làm công cho nhà bá kiến hắn vẫn chưa thể cảm nhận được bởi vì hắn chưa tháy được ý nghĩ của cuọc sống tự do,bình yên.Hắn sống trong cảnh làm đầy tớ wen rùi mà ...khi đã vào tù rùi ra hắn mới cảm nhận được ý nghĩa của tự do.... rùi sau đó hắn lại làm việc xấu..hắn làm ko phải bằng chính cái tôi của hắn..bây giờ hắn đã dần trở về với con người thiện lương của hắn đó ..dù chỉ là 1 hành động mang tính bản năng nhưng đó lại chính là cái mốc đánh dấu đưa hắn thấy lại chính mình..chính vì thế hắn mới cảm nhận cuộc sống như thế ..chứ chưa chắc là do tình yêu làm hắn thế đâu à ! lúc làm chiện đó hắn say mà ! biết gì mà iu với đương
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  9. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn là tình yêu ,chính ra nó là tình thương đồng loại thì đúng hơn ...
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  10. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thường thì ******** bắt nguồn từ tình yêu. Nhưng trong trưòng hợp này thì ngược lại. Tình yêu bắt nguồn từ ********. Sau đêm đó, Chí Phèo cảm thấy cuộc sống có nhiều điều mới lạ và đáng sống hơn. Đó là tình yêu đấy.

Chia sẻ trang này