1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thị nở _ chí phèo có phải là tình yêu ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motnguoibinhthuong, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    CO THỂ BANĐẦU LÀ ******** TRƯỚC? NHƯNG EM NGHĨ ĐÓ CŨNG LÀ MỘT DẠNG CỦA TÌNH IU...TÌNH IU TRƯỚC GIỜ CÓ AI ĐỊNG NGHĨA ĐƯỢC NÓ TRÒN MÉO RA SAO ĐÂU??? VÌ VẬY CÓ RẤT NHIỀU CÔ CẬU VẤP PHẢI NHỮNG CÁI GIỐNG NHƯ TÌNH IU NHƯNG "BÉ CÁI LẦM". TRỞ LẠI VỚI CHÍ, BAN ĐẦU CHỈ LÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦ MỘT THẰNG SAY VÀ MỘT CON NGỐC, RỒI ĐẾN BÁT CHÁO HÀNH NÓNG HỔI, EM NGHĨ CHÍNH LÀ SỰ ĐỒNG CẢM CỦA HAI CON NGƯỜI LẠC LÕNG,ĐÓ CHÍNH LÀ NỀN TẢNG CỦA CÂU CHUYỆN. NGAY HIỆN NAY, CÓ NHIỀU NGƯỜI CỨ NÓI CHÚNG MÌNH ĐÃ TÌM HIỂU RỒI THÌ IU NHAU LẮM RÙI, NHƯNG THỬ HỎI MẤY NGƯỜI ĐÃ TÌM ĐƯỢC SỰ ĐỒNG CẢM?? CÓ THỂ CHÍ VÀ NỞ KHÔNG CÓ NHIỀU LỜI ĐỂ NÓI? CHÍ CÀNG KHÔNG THỂ NÓI : "KIẾP NÀY ANH GẶP EM LÀ DO KIẾP TRƯỚC MÌNH CÓ DUYÊN NỢ,KIẾP SAU DÙ EM Ở CHÂN TRỜI HAY GÓC BỂ ANH CŨNG SẼ TÌM EM" CHÍ ĐÂU THỂ NÓI NHỮNG CÂU NHƯ THẾ GIỐNG CHÚNG TA, NHƯNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÀ SUY NGHĨ CỦA CHÍ NHÀ VĂN NAM CAO ĐÃ ĐƯA VÀO TẤT CẢ NHỮNG LƠI NÓI MÀ NẾU VIẾT THẲNG RA THÌ...CHUỐI; BÁC TƯỞNG TƯỢNG XEM NẾU CHÍ NOI NHỮNG LỜI NHƯ CHÚNG TA THÌ....
    [blue]
    Nemnon
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mối tình Thị Nở - Chí Phèo chưa phải là tình yêu mà chỉ là sự ham muốn về xác thịt nhất thời mà thôi...... đó là người bình thường như chúng ta nói như thế.... nhưng cứ coi đó là một thứ tình yêu riêng biệt của Chí Phèo đi để anh ta có thể quay về con đường hoàn lương.....kiểu gì mà chẳng được.....
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này nếu được viết trong bài thi, sẽ bị người chấm cho out ngay lập tức.
    Đó là tình yêu, nhưng nó không giống như những tình yêu bình thường, vì đơn giản Chí phèo hay Thị Nở cũng đều không có được cuộc sống như những người bình thường khác. Đó là những kẻ ở dưới đáy xã hội, bị hắt hủi, bị xa lánh. tình yêu của họ không có những câu văn hoa hay những cử chỉ âu yếm như người khác, nhưng nó vẫn là tình yêu. Nó không phải bắt đàu từ lúc Chí nhìn thấy Nở nằm dưới gốc cây trong lúc say rượu, mà trong tình yêu này, người ta tập trung vào chi tiết bát cháo hành Nở nấu cho Chí ăn, để hắn nhận ra trên cuộc đời vẫn còn có người quan tâm đến hắn, gợi cho Chí nhớ về cảm giác khi có một gia đình yêu thương là như thế nào.
    Thầy giáo của motnguoibinhthuong đã nói đúng ... như tất cả những thầy giáo khác

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  4. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là lớp học đâu mà ngồi phân tích văn chương thế hả? Thị Nở là biểu tượng của beengoan mà, cố gắng phân tích về mình sâu sắc hơn nhé...
    ...tôi không tin rằng tôi có em rồi phải xa em suốt đời...
    You're never alone.
    I'm always here to be your love.
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    chúng ta ko nên bàn về những chiện đã qua ! đã thoát khoi nợ đấy rồi thì cho nó ko tồn tại nữa đi ! hơi đâu mà bàn luận ! có một sự thật phũ phàng là phong82 nói đúng ! hi vọng là bêngoan chưa gặp một chú chí dang fê ..........
    no more question !!
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nhạt thếch !
    21 tuổi hình như người ta khôn hơn ông nhiều lắm.
    Nếu ông thích cãi nhau đến thế thì lập riêng một cái topic mà nói, đừng lẽo đẽo theo tôi vào đến cả box IIR rồi chê bai chửi bới trong đấy nữa.
    Sự im lặng của ông là niềm hạnh phúc của tôi !
    Cảm ơn nếu ông có thể hiểu và áp dụng những lời tôi vừa nói.

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  7. kid_congchuanho

    kid_congchuanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bà con ạ, Thị Nở va Chí Phèo có 1 tình cảm rất tuyệt vời đó chứ? họ yêu nhau thật lòng mà,nếu mà ko yêu nhau thì liệu họ có thể có những hành động như Nam Cao đã viết hay không?
    mình có 1 câu nói như thế này,qua đó các bạn sẽ biết là Thị Nở va Chí Phèo có yêu nhau hay ko. nghe nhé:
    If you were the prince,I would be the princess. As to if you were the emperor,I would be the queen. As for if I were the flower, you could be a butterfly's wings. If you were Chi Pheo, I would be Thi No.
    thấy thế nào?TY giữa CP và TN được dùng để so sánh rất nhiều trong TY của mỗi chúng ta đấy.

    nguyen thuy duong
  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tui thua !hic hic hic ! ko cãi đựợc nữa ...nhưng mà ít người phát biểu quá ! ko am hiểu tí nào cả....
    Em beengoan ăn nói nghề thiệt nhỉ ?
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày

Chia sẻ trang này