1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị nở

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khach_lo_duong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ~X
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG TẶNG THỊ NỞ
    Bóng lò gạch cũ rêu phong
    Chồng lên năm tháng Thị không có chồng
    Tôi cười cái lũ đàn ông
    Thị không xấu xí thì.... xong chuyện rồi
    Khổ thân Thị với miệng đời
    Sau đêm trăng ấy nói cười vui thay
    Khọm già thất đức cau mày
    Mối duyên Thị cũng phai như tình người
    Cái lò gạch cũ Thị ơi
    Bây giờ thoang thoảng một hơi cháo hành...
  3. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG TẶNG THỊ NỞ
    Bóng lò gạch cũ rêu phong
    Chồng lên năm tháng Thị không có chồng
    Tôi cười cái lũ đàn ông
    Thị không xấu xí thì.... xong chuyện rồi
    Khổ thân Thị với miệng đời
    Sau đêm trăng ấy nói cười vui thay
    Khọm già thất đức cau mày
    Mối duyên Thị cũng phai như tình người
    Cái lò gạch cũ Thị ơi
    Bây giờ thoang thoảng một hơi cháo hành...
  4. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Niềm Thị Nở
    (Không biết tên tác giả Nhưng bài nì từ năm 1992)
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa bạc tiền
    Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
    Cái tên mơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con Tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
    Người ta mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
  5. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ Nở bung một đoá hoa quỳnh
    Trung trinh thật đáng nghiêng mình soi trăng
  6. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nở ngồi đong đưa mắc biếc
    Chí Phèo ta liếc mắt đưa tình
    Phải chi duyên nợ ba sinh
    Tựu trung một bát cháo hành mà thôi
    Phèo với Nở thật sính đôi
    Giang hồ, mỹ nữ - quang bôi, bồ đào
    Mừng thay cho chú Nam Cao
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bài số 36 trong top 100 bài hay nhân dịp NGuyên Tiêu 2007
    NỖI NIỀM THỊ NỞ
    Quang Huy
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa bạc tiền
    Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
    Cái tên mơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con Tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
    Người ta mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm./.
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Xắn lệch" hay "sắn lệch"?
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    xắn lệch
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Quang Huy viết sai, tệ thật. Phải cảm ơn hai bạn đã post lên để thấy cái sai của nhà thơ, nhỉ, chẹp...

Chia sẻ trang này