1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì nói đi cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutuonglaminhkhon, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutuonglaminhkhon

    cutuonglaminhkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thì nói đi cho đỡ buồn

    Anh,

    Kỳ lạ nhỉ? Em chẳng biết chuyện của anh và em rồi sẽ đi đến đâu.

    Em sợ cảm giác phải mở tủ lôi cuốn nk vào buổi tối lắm anh ạ. Em đã đóng gói nk mấy lớp giấy rồi. Mà vì anh em đã phải mở tủ mấy lần.

    Em buồn. Vì anh đấy. Nhưng vì em nhiều hơn anh ạ. Giá như em còn ở thời kỳ hoàng kim của mình chắc chắn em sẽ đá bay những kẻ như anh ra khỏi cửa rồi quay vào nhà hỉ hả buôn thành tựu với con bạn. Thật đấy!

    Nhưng em hết thời hoàng kim rồi. Khối kẻ đã nửa đùa nửa thật nói em là gái già. Em giả vờ tự tin and make fun of it. Một đứa ngon lành, học hành tử tế như em phải tự nhận biết giá trị bản thân mình chứ. Phải tự nhận biết giá trị bản thân chứ. Em giả vờ giỏi thât.

    Buồn cười nhỉ. Nhưng sự thật đúng là như thế anh ạ. Em chỉ lo cho bản thân em thôi. Em sợ người ta kêu ế. Em sợ gia đình buồn vì em tiếp tục vườn không nhà trống. Em sợ hàng xóm nhà em nhìn em thương hại. Em sợ cái dư luận mà em lúc nào cũng vênh vang: là cái đinh rỉ gì đâu. Rõ là em chưa yêu anh bằng yêu em.

    Nhưng sao em vẫn buồn vì anh. Hôm qua em đã chờ mà anh không đến. Em không ăn được cơm vì chờ anh nhưng lại vờ vịt cái răng khôn của em nó đang hành hạ. Em thấy mình cầm máy di động rồi lại vứt nó sang một bên, y như cái cảnh rất sến em đã thấy trong phim HQ. Em mong anh mà anh không đến. Như đã nhiều lần như thế.

    Nhiều lần như thế. Mối quan hệ của em và anh mới bắt đầu mà đã có vẻ trục trặc nhiều nhỉ anh nhỉ. Anh có thấy thế không? Đàn ông chẳng ai thích những cô suốt ngày bất an lo lắng không tự tin về mình. Em biết thế. Nhưng em lại không biết che dấu sự kém tự tin của em trước anh như trước những người khác. Em thật xuẩn ngốc.

    Em tự nhận là em yêu anh mất rồi. Nhưng em lại tự cho là em có thể thoát ra khỏi anh ngay khi em biết anh không cần đến em nữa. Rút lui một cách hoàn toàn tự tin. Vì em vẫn còn có một chỗ khác để nương thân. Một ngưòi con trai tốt và đàng hoàng. Em thực dụng. Nhưng ở tuổi em nếu không còn cơ hội đón nhận một TY thực sự, không thực dụng mới là kẻ ngu ngốc.

    Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Anh gọi điện lại ngay cho em khi em nói rằng em giận anh không đến. Em và anh đã nói chuyện 1 tiếng đồng hồ. Anh có biết là em mong gặp anh như thế nào. Anh có biết là em buồn thế nào khi anh chẳng có nhu cầu gặp em. Hôm qua thì anh không bận đúng không. Thế mà anh vẫn ở nhà. Thế mà anh vẫn có thể quên là anh đã nói chúng ta sẽ gặp nhau. Là sao vậy anh? Em đã nói với anh rồi. Em ngốc lắm. Đừng để em phải vất vả suy nghĩ về những điều anh nói. Đừng để em băn khoăn mãi thực ra tình cảm của anh dành cho em là như thế nào? Đừng để em mãi phải nhắc nhở mình là một người đàn ông từng trải như anh nhất định không thể vì vô tình hay vô tư mà có thể quên nhiều thứ như thế.

    Lý trí của em nói em ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc. Em làm sao đây? Có lẽ cách tốt nhất đối với em bây giờ là cứ để cho con tim em tự chán, tư mệt mỏi vì sự tệ bạc của anh. Anh hãy cứ tệ bạc với em nhiều vào nhé. Như thế em mới có cơ hội để chửi mắng một con người tầm thường, một kẻ không xứng đáng với một đứa con gái có giá như em. Còn nếu không hãy dịu dàng và thật lòng với em anh nhé, đừng làm em buồn như thế nữa!
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Già kén kẹm hom" he he giá như ở "thời kỳ hoàng kim của em",thời đó em cao giá lắm,loại như anh hoặc hơn anh em đá cả tá.
    Nhưng bây giờ em biết giá của mình rồi,gái già nên xuống giá rồi,mất giá rồi,nên cái loại như anh em mới đồng ý tiếp xúc chứ hồi em còn "thời kỳ hoàng kim" á,loại như anh em đá hàng tá,há há,thật là khoái,khoái quá
    Con gái đàn bà có thì có lứa ,trẻ thì chơi đi kẻo già ân hận.Nhưng mà em còn 1 đứa tử tế,được được đang dấm cơ mà,chỉ cần em vẫy vẫy 1 phát là hắn lao đến em như 1 con chó lao đến 1 khúc xương,tội nghiệp con Milu,tội nghiệp thay,trên đời này còn loại đàn ông như hắn sao,tội nghiệp.

    Tội nghiệp hắn và cũng kinh tởm cái loại như em,có lẽ em nghĩ đúng rồi,em chỉ nghĩ đến em chứ em nào có nghĩ đến ai.

Chia sẻ trang này