1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì quá khứ......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trai_tim_dang_ngu_yen, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tim_dang_ngu_yen

    trai_tim_dang_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thì quá khứ......

    Vọng khúc......TT

    Nếu chẳng thể mãi là của nhau....thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy!Em dại dột,trẻ con,em yếu đuối...
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "một thời đã xa..."

    Bao con đường đã in bước chân qua....Bóng hai đứa trong chiều lá đổ.....Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ?
    Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê....

    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá cũng còn biết đam mê....Thì cớ gì con người lại ko thể?Dù băng qua nỗi đau là ko dễ....Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu....

    nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau...thì em đã ko bao giờ làm thơ nữa....Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa...Như đã hẹn hôm nào...

    Mà hoa xưa bây giờ ở tít trên cao .phượng đỏ chắc còn lâu mới có!
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở...cái thời mà rồi mình chẳng thể là của nhau....


    "....Và mỗi đêm anh nhìn lên đó ,nhìn lên đó thấy em thôi....vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời....."

    Được trai_tim_dang_ngu_yen sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 16:02
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cái thì quá khứ này nó buồn buồn làm sao ý?
    Tôi cũng hay nghĩ về cái thời quá khứ của mình nhưng hình như nó chỉ làm cho tôi buồn thêm mà thôi.Sao bạn lại phải buồn như vậy?Cái quá khứ này đã xa bạn lâu chưa?Tôi luôn nghĩ rằng chẳng thể sống mãi với hình bóng xưa mà trong khi đó còn rất nhiều việc phải làm nữa cơ mà.Hãy sống cho ngày mai đi bạn.Dù đôi khi tôi vẫn nhớ về nó nhưng tôi ko sống cho nó đâu.Mỗi lần buồn là mỗi lần chính bản thân mình cảm thấy mình bản lĩnh hơn đấy,nó chai cứng hơn nhưng rồi đến 1 ngày kia nó sẽ lại mềm mại lại như ngày mới yêu thôi.
    Hỡi người có tâm hồn của đá bạn hãy sống cho chính bản thân bạn đi đã,đừng tự xát muối vào vết thương lòng của mình nữa.
    Nếu có thể thì bạn hãy đọc Top "DÒNG ĐỜI VẪN TRÔI"Của tôi để thấy được cũng có những người như bạn đấy.
    Chúc bạn luôn là mình,bản lĩnh kiên cường trước mọi thử thách của cuộc đời.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Rứa là hết ,tình mình finish
    Em khổ đau khóc thút thít tưng bừng
    Anh nước dãi bắn ra lung tung
    Hai đứa nhìn nhau và ....lúng túng ?
    Anh tiếc quá chưa làm thịt được em
    Rứa là em vẫn hồn nhiên trong trắng
    Cuộc tình mình thôi từ đây xa vắng
    Chia tay rồi ,ta quyết khăng khăng
    Em làm thơ thương tình mình khổ đau
    Anh be rượu ,uống khan không mồi nhắm
    Khóc chi em ,khóc chi cho lắm
    Yêu là hờn ,là đau khổ ,là căm

  4. trai_tim_dang_ngu_yen

    trai_tim_dang_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhớ thương...........
    Em còn nhớ mùa đông năm ấy.Trời cũng rét tẹ hại như bây giờ.Chỉ khác lúc đó em cảm nhận được hơi thở ấm áp...Từ anh...
    17.Em đã yêu bằng tiình yêu tuổi 17.Dại khờ,ngốc nghếch và thật chân thành.........
    Yêu và được yêu,đó là hạnh phúc.Em cũng đang giữ trong tim một nửa của hạnh phúc,cho ngày xưa chúng mình.......
    Chẳng biết được anh có còn nhớ gì đến con đường chúng mình đã qua.....em ko thể là cô gái anh mong đợi....Em ko dịu dàng,ko yếu đuối,đẻ anh có thể chở che...Em là em,luôn bướng bỉnh,mạnh mẽ,chỉ khi mất nhau rồi,mới thấy lòng sao thật xót xa......
    Mùa đông xưa với cây phượng trụi lá,và bài thơ "Hạ về" anh viết tặng em.5 năm đã trôi qua,chỉ còn lại màu đỏ nhức buốt và lời của anh như xoáy vào tim em:
    hạ về hạ đón em đi
    để tôi chẳng kịp nói gì với em
    và em cũng chẳng kiph xem
    bài thơ tôi viết tặng em vào hè
    Em đã xem,em đã hiểu bài thơ anh viết,nhưng cớ sao chúng mình vẫn chia xa?Tại anh ko nói hay tại em làm ngơ?
    Đến bây giờ em ko còn khóc nữa............Những giọt nước mắt cho tình yêu đầu tiên.........Chẳng khi nào em trách anh vội vã........dù rằng anh đã lãng quên,chuyện của chúng mình..........
    Em đã từng tự nhủ,em rất can đảm chấp nhận chia tay nhau trong im lặng,vì rằng, em đâu phải là đứa yếu lòng...Anh đi rồi...Em hối hận,em muốn anh biết ,em cần anh ......Nhưng tất cả đã quá muộn màng......
    Con tàu đã rời ga,thời gian đã trôi...anh đã đến và anh đã ra đi......Em hiểu.có níu kéo cũng chẳng ích gì....Chỉ ước ao sao anh còn chút nhớ.....chuyện chúng mình của một thời đã xa.....

    "....Và mỗi đêm anh nhìn lên đó ,nhìn lên đó thấy em thôi....vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời....."

Chia sẻ trang này