1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì ra Rock CaFe - CÂY SI quán là như vậy !!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Dr_Jones_new, 04/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thì ra Rock CaFe - CÂY SI quán là như vậy !!!

    Hôm vừa rồi theo giới thiệu ở trên Mạng , Tôi có đến thử quán Rock Cây Si thì trời ơi thật thất vọng. Hoá ra đây là quán Cafe Bóng đá.Hỏi chủ quán mở nhạc thì được trả lời rằng " chỉ xem bóng đá thôi ". Mà bóng đá cũng không ra hồn,toàn xem lại những trận từ bao giờ rồi không biết , ngồi còn bị muỗi đốt gần chết.
    Cây Si là như vậy đấy sao ? Mà nếu có nghe nhạc ở đấy thì chắc cũng chẳng nghe thấy gì bởi ở đấy quá ồn để nghe nhạc. Thế là mất 1 buổi tối vô tích sự ở cái quán **** đó.
    Nếu so với HN ROCK CAFE ở Giảng Võ hay 94 HàngTrống và 13 ĐTH thì quả là sự so sánh khập khiễng.

    TRỜI ƠI CÂY SI QUÁN


    TRWNG
  2. HNROCKCLUB

    HNROCKCLUB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dừng có quên là Cây si quán trở thành "ROCK CAFE" là nho` có các ban nhạc rock đến tập.
    Do đó tất nhiên khi các ban nhạc không tập tại đó nữa thì "ROCK CAFE" sẽ lại trở thành Cây si quán mà thôi!!!
    That's all
    tung
  3. TheLight_november

    TheLight_november Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    này ai giới thiệu cho ông đó....nó nói thế nào....ông biết cái câu "Cây si vô địch" chưa hử....tôi hỏi thật ông nhá ông có phải là tín đồ ko vậy..??...có biết anh Mạnh "sốt" ko....??....nếu mà ko thì ông đừng có mà nói linh tinh.....nên nhớ cây si quán là rockcafe...mà lại ở nơi dân cư đông như khu kim liên nữa chứ...thế nên đâu phải lúc nào cũng uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh đâu....chỉ hôm nào các band tập hay có dịp nào đó thì thì mới ầm ĩ được mừ......hay chiều chiều máu lên thì bảo anh Mạnh làm tí chơi cũng vẫn ok cơ mà....thế ông hôm đó đến vào lúc nào.....nói chung chưa biết gì thì đừng có mà phát biểu linh tinh đó......hê hê hê....nhưng mà dù sao ko biết ko có tội ...cái thứ 2 là chúng ta đều là rockfan nên thui thì làm quen đeeê...ok..
    Manowar
  4. qwert

    qwert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    len 1 lan chua thoa man thi len 2 lan, 3 lan ....
  5. canhhung

    canhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ong ban thuc su la nguoi nong can khi noi ve CAY SI nhu vay!!!!!!!!!!!!!!!!that vong vi ong da co cong lan toi do ma lai noi nhu vay

  6. cvawinter

    cvawinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi hôm nọ tui cũng mò lên Cây si quán thử xem thế nào, thaáy mọi người ca ngợi. Cũng như DrJones đấy, tôi thất vọng wá. Chẳng thấy rock đâu chỉ tháy đang mở nhạc sến của mấy đứa nhí nhố nhảy nhót, còn đang băn khoăn không hiểu mình có nhầm không thì thấy 1 bà béo son phấn loè loẹt(chắc chủ quán) đi ra cau có:"có vào không đấy?". Phía trong thì toàn các đôi, lạ ghê. Sao chẳng khác gì 1 quán cafe bình thường?
    Không biết em có nhầm ko nữa... Vậy các bác rockfan làm ơn nói cho em biết tối nào thì có các band đén tập? Lúc nào thì nó là rock cafe lúc nào thì là quán bònh thường?
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    cái loại không biết gì về điện thì đừng có mà nghịch dại !
    ông nghe Aqua chán rồi chuyển qua nghe Rock hả, đúng là loại IQ <100 con chó trước kia của tôi nó có IQ = 70
    đúng là sắp làm bạn với nhau được rồi đấy
    Không biết gì thì đừng bép xép
    người ta nhìn vào Cây Si không chỉ qua 1 lần ghé qua mà là cả quá trình anh Mạnh làm việc ( nghe từ làm việc khiếp quá ^_^ )
    You've got a face like a child, got a mind like a woman[​IMG]
    INTER my love !!!
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    anh Trung dr Jones kia, khi nào anh đến nhà em , em dẫn anh ra đấy để anh biết thế nào là CÂY SI QUÁN, em là khách quen đấy.
    còn bà béo chủ quán là chị Hà em đấy, suốt ngày doạ cho em vào nhà trong ngồi uống càe với lũ con trai
  9. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi đến Cây Si lần đầu lên không biết .Vậy thì quán này chỉ dành cho khách quen thôi ư ?
    Vậy mới đến lần đầu thì sao ?chỉ nghe nhạc linh tinh và xem bóng đá thôi à.Hay cấm họ đến ?
    Nếu vậy thì đề nghị lần sau quán Cây Si viết bảng giờ nào là dành cho Rock vậy để có người đến khỏi mất công .
    Ông amateur_in_rock muốn nói đến cả quá trình hoạt động của Mạnh Sốt thì có phải ai cũng biết đâu.Chắc ông là khách lâu rồi hay đã quen ông Mạnh đó chứ nếu ông là tôi đến lần đầu thì ông cũng suy nghĩ như tôi thôi.Lúc đó ông đừng khoe con chó của ông ra đây.
    Đây chỉ là suy nghĩ của tôi.Còn lại các bạn tự nhận xét.

    TRWNG
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh nói kiểu gì thế, lần nào em đến Cây Si là ở đó đang bật rock, có lần còn vao tận trong phòng tập nghe ý chứ (hôm đấy anh Phương (filter) đánh trống fê dã man)
    Bác Mạnh thì rất gần gũi, hôm giáp Tết bọn em ngồi ở đó bác Mạnh còn kể hết chuyện về cuộc đời bác cho bọn em nghe (cảm động quá)

Chia sẻ trang này