1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì thầm những ngày qua

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Desperador, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm những ngày qua

    Đi đâu , về đâu làm gì cũng nhớ về DL. Những ngày tháng vui vẻ vẫn còn hiện hệ trong trí nhớ, trong tiềm thức. Những con đường quen cứ mãi hiện về. Đến đầu mùa, Dl thường mưa sóm. Những cơn mưa dai dẵng suốt cả ngày. Không đi đâu và không làm được gì.
    Rồi khi biết, đó là đường Trương Công Định, là con đường ngoằng ngoèo một chiều rất đặc trưng. Những quán chè, những hàng quán bên hiên nhà mà mỗi chiều mưa học sinh tan học hay ghé đến dù nắng hay mưa.

    Ngày xưa cũng thế, cũng ghé những hàng quán như học sinh bây giờ, cũng vô tư, cũng cười nói. Rồi mai sau lớn lên, chúng cũng lo toan, cũng suy nghĩ bộn bề như bao người khác khi vào đời bươn chải, bon chen.

    Mùa này chắc Dalat mưa nhiều lắm. cũng những cơn mưa khi hò hẹn dưới mưa, lạnh lắm nhưng hai đưa đều vui mỗi khi nhắc lại, mỗi khi nhớ đến. Những kỹ niệm đẹp bao giờ cũng sống mãi, những hoài niệm của ngày xưa cứ ùa về như người ta thường hay nghĩ đến mỗi khi nói về Dalat.

    Rồi tất cả cũng qua đi để bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của những kẻ xa nhà. Mỗi khi đi đường thoáng thấy người quen, ngoảnh đầu nhìn lại, nói đôi câu rồi người ta lại lao vào cuộc sống. Người ta nóihãy nghĩ về tương lai chứ đừng nghĩ về những ngày qua, nhưng có ngày qua thì mới có hôm nay và có ngày mai chứ ? Đi xa chỉ có những ngưuòi bạn, còn không, chính mình cũng cảm thấy cô đơn. Người ta sợ nhất điều đó, nhưng rồi ai cũng phải trải qua, ai cũng phải biết nó như thế nào.

    Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, xe cộ lại tấp nập, đã vào mùa mưa nên ai cũng tranh thủ, sáu cơn mưa, người ta cứ lao đi và dòng đời lại xuôi ngược, trong đó, có cả những người xa người thân, xa gia đình.

Chia sẻ trang này