1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì thầm...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi X_man_515, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm...

    Coo on my own : Tự cho phép mình được phép nơi đây!
  2. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời sáng, trong ánh nắng đã bắt đầu ấm áp dễ chịu, những tia nắng bao trùm khắp nơi một cách lặng lẽ, rõ rệt và chắc chắn. Ánh nắng xao động và tự nhiên bất chợt mình hình như đang khoan khoái mừng thầm, cảm giác không cưỡng lại được cái ý nghĩ mừng cho mình, nhẹ nhõm riêng cho mình ấy?

    Thời gian là một cuộc hành trình dài về vô tận, đã có lúc hững hờ mà cuống quít ném vào giữa đời một câu hỏi, cũng chẳng là hỏi ai. Hỏi thời gian? Hỏi không gian? Không, không hỏi ai cả. Hỏi chính lòng mình, cũng tức là thì thầm, thủ thỉ một mình,trước câu hỏi ấy, có thấy điều này không? Bụi mưa, mưa bụi, nó thoảng thớt là thế, mà khắc nghiệt là thế. Nó ưu ái bám lấy con người ta, nhào nắn, rút tỉa, nó cũng gạt gẫm và phỉnh phờ kia đấy, cho đến một ngày, nó nâng bổng người ta lên, ném vào nơi ký ức xoá mờ..., cái mới không ngừng nảy sinh, trong lúc cái cũ không ngừng tàn tạ. Và như thế nó mới là cuộc sống con người.Quả thực là một cuộc vui đùa lộng lẫy của thời gian.

    Chính là hôm nay đã đánh thức tất cả ký ức của hôm qua, và qua thời gian, những gì còn lại của hôm qua đều lung linh lên tất cả như khi ta nhìn lên vòm trời sao trong đêm đen, từ mái đầu ngẩng cao, từ mái tóc tuổi xanh , từ những chiếc lá lào xào êm đềm,từ những mơ mộng và say đắm, xao xuyến và rạo rực cho đến biết bao khắc nghiệt, nuối tiếc và buồn thảm. Ngày của hôm nay đẹp một cách vô tư, hồn nhiên; Ngày của hôm qua? những ngày tháng lạnh giá; Khi sự ấm áp trở về, tất cả như được truyền thêm sức sống để mai này lại bừng nở những bông hoa dịu dàng, thánh thiện,xinh đẹp. Ta trở về, ta đã về đây, về lại những ngày đã qua, thấy lòng bâng khuân, nhìn ngất ngây, lòng dập dìu rộn ràng, không có hôm nay thì không có sự trở về. Ngày hôm nay đã đến! Tuyệt vời! Sự xao xuyến, rạo rực trong tình thương yêu con người và cuộc sống.Tất cả những gì người người ta làm cũng chỉ tìm về một sự gần gũi như thế, bởi người ta sống rốt cuộc chỉ để yêu thương nhau, yêu một cái gì đó, chờ đợi điều gì đó của ngày mai và để ai đó chờ đợi mình hôm nay.

    Một thế giới rộng mở trong vòng tay yêu thương đẹp đến như vậy qua đi ai mà chẳng tiếc nuối, đau lòng. Nhưng còn đau đớn hơn nữa là tất cả tấn bi kịch đều đã được dự báo trước: Khoảnh khắc thời gian của hôm qua, những phút giây ngắn ngủi của hôm nay ; Tại sao lại nói những lời như thế, tại sao lại không hề nói gì cả. Thời gian còn dư dả quá chăng, chúng nghĩ rằng chúng còn quá trẻ chăng. Ðám trẻ luôn nghĩ rằng chúng có thể phung phí tất cả, cả hôm qua và hôm nay, chúng nghĩ rằng còn thời gian để làm lại mọi điều ? Ngu xuẩn, cực kỳ xuẩn ngốc?.Và có lẽ ngày mai mưa lại rơi, nhiều hơn. Ngày này qua ngày khác. Ngày mai đến muộn nhưng rồi sẽ đến, người ta cố tránh cơn mưa, nhưng cũng không tránh được. Cơn mưa có lẽ sẽ kéo dài qua cả ngày mai, mà ngày mai đã chính là hôm nay, và người ta sẽ đi dưới cơn mưa lạnh buốt, nhưng mọi người vẫn đi, vẫn tiếp tục đi và co ro. Hằng ngày trôi qua, những khuôn mặt và cái lạnh. Và đó là sự thật, không phải do con người quá phức tạp, hay lo nghĩ về ngày mai, thích bịa ra những nguy cơ để run rẩy, lo sợ, mà chính sự thực phũ phàng của đời sống đã cảnh báo với họ, đó là cái mà ta gọi là quy luật của tạo vật và cõi sống. Và điều đau đớn đến tái tê ở đây là con người biết vậy nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì được. Thật kỳ lạ là mọi điều tưởng như đều nằm trong bàn tay của con người, ấy vậy mà cứ như ma làm, như quỷ khiến, như có bàn tay nào can thiệp vào để cho con người không sao chạy trốn được. Hôm qua và hôm nay? đã, đang và sẽ tồn tại như vậy kể từ khi thế giới hình thành và mãi mãi sẽ vẫn như vậy.
    Mỗi con người chỉ có một cuộc đời, và mỗi cuộc đời cũng chỉ có một tình yêu mà thôi, không hơn, hãy cố gắng chọn lựa cho mình những giây phút tuyệt đẹp,sống hết mình, sống đến tận cùng của tuổi xuân với những đam mê và hạnh phúc giữa đất trời bao la.
  3. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Đang định nghĩ về điều gì vậy
    - Xin đừng bận lòng, vẫn chỉ là cảm giác, rằng ở ngoài kia đang xảy ra điều gì đó .
    + Cuộc sống- một sự tĩnh lặng đầy vẻ bí hiểm?
    - Hãy bình tâm, đừng hoảng hốt, đứng lên đi, mạnh dạn nhìn ra ngoài kia
    + Ở ngoài kia đang xảy ra điều gì vậy
    - Giấc mơ và sự thực
    + Không có gì cả nhưng lo âu và sợ hãi
    - Thời gian bất chợt chuyển động
    + Có nghe thấy không, tiếng nói chưa được nói lên
    - Kiên nhẫn lắng nghe
    + Bất ngờ một con chim bay qua cửa sổ, có nghe thấy không
    - Những năm của tuổi xuân rồi sẽ vụt qua như cánh chim
    +Thế nào? Còn nhiều thời gian mà
    - Im lặng và lời phán xét, ngày nào đó rồi sẽ nuối tiếc, sự việc sẽ diễn ra như thế
    + Ngỡ ngàng, những ngày vui thật ngắn ngủi, ngày vội đến và cũng vội đi
    - Trái tim đã được tôi luyện rồi, không còn chỗ cho trách móc, dỗi hờn
    + Tấm màn thời gian tựa như làn khói hư ảo, đến không lặng lẽ, không tụ lại mà sẽ tan ra.
    - Nghĩ tới ngày mai với những choáng ngợp phía trước, nhớ những giây phút bâng khuâng, và bây giờ bước đi trong cuộc đời này.
  4. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Lãng mạn thì đầy tính nhân văn, thực và hư; hiện thực như bờ sông dài đầy cát trắng, song cũng mong manh và ngắn ngủi làm sao
  5. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    - What common factor relates the romantic and the reality? In this sense, it should be noted that someone engaged in realistic things...
    + What did i say? What am i thinking? I wrote for what? The time,what does it mean? So what? No one knows what will happen tomorrow, what i can do today, maybe, never put off till tomorrow... Donâ?Tt think that you can put somebody down as a fool by what they said.
  6. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Đôi khi có những giây phút đáng nhớ xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta, đó là những giây phút không thể nào quên khi bạn làm mọi cách để người khác được hưởng những giây phút nhớ đời ấy thì rồi chính bạn cũng sẽ được tận hưởng những phút giây đáng nhớ ấy.
    So ... to coo on my own, only that!
  7. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Không muốn muốn yêu ai và tự bảo lòng không muốn vướng bận vào chữ ?oyêu? , dù với bản chất và mục đích gì, điều đó cũng không quan trọng. Nếu bạn thật sự không muốn yêu thì hãy biết hi sinh, đừng ích kỷ
    - The human of love without love is only half of the human and the human without love is nothing at all, maybe, but the man of life never say that.
  8. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Vẫn thường hỏi? bạn là ai? Tôi là ai? Ai thế nhỉ ? Nhưng câu trả lời không tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì.
    + Và vẫn thường hờ hững, vẫn thường không quan tâm đến những việc xảy ra quanh ta, và như thế là đã hờ hững với chính bản thân. Nhưng trời ơi ! Phải chi ta được những giây phút ngắn ngủi với những người ta thương yêu, để họ có thể kể và ta nghe họ đang ở đâu và làm gì.
  9. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Vẫn biết người ta không ai sống mà không nếm mùi đau...để rồi sử dụng nỗi đau mà cuộc đời dành cho mình là việc có thể và nên làm. Còn nếu không thích sự việc diễn ra như vậy, hãy làm theo ý mình muốn, có thể thay đổi nó nhưng nên tiến hành từng bước.
    + Cũng thường hay can đảm dấn thân sẽ giúp trưởng thành, nhưng giỏi hơn là can đảm tự mình đánh giá bản thân chăng.
  10. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    + Người ta luôn luôn chọn lựa song cũng là vì lợi ích của bản thân, nhưng đôi khi sự lựa chọn đó là chọn một thái độ.
    + Cũng đã nghe thử thách luôn diễn ra, thành công là làm thế nào có thể vượt qua những đắng cay mà cuộc sống đem lại, biết biến chúng thành có giá trị và có ý nghĩa là đã thành công.

Chia sẻ trang này