1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì thầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyentim, 15/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyentim

    thaonguyentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm

    Cuộc sống đang nhàn nhạt trôi qua. Một ngày nhàn nhạt nữa sắp sửa trôi qua. Tôi đã làm được gì? Không, chẳng có gì ngoài một nỗi trống rỗng trong lòng. Lang trang trên net, muốn viết thật nhiều cho mọi người, rồi lại chẳng biết viết gì... Thấy mình càng ngày càng rỗng tuếch, vô vị. Ước mong gì? Có quá nhiều ước mong để thốt lên thành lời. Lặng im vậy có phải là cách hay?
    Thảo nguyên tím, không, phải là thảo nguyên xanh chứ, tại sao lại là tím. Vậy mới là cuộc đời. Mơ những điều không thật. Hão huyền chi đâu.
    Tôi muốn viết nhiều biết bao nhiêu, muốn hét to lên cho thỏa nỗi niềm cay đắng, buồn riêng của một kiếp người nhưng vậy thì thật yếu đuối, bi quan. Vậy là tôi "thì thầm" thôi, thì thầm với tôi đi, bạn ơi!!!
  2. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nào thì thì thầm...
    Em và tôi, một đêm trăng sáng,
    một ngày chiều tàn.
    Em - sao mai đầu non
    Còn tôi - sao hôm mỗi tối.
    Em và tôi, xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn
    Em và tôi, những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn.
    Hát đi em hát lên những lời trái tim
    Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm.
    Có tiếng hát ai như cơn gió mát
    Giọt lệ nào là dòng suối trong veo
    Hay là tôi đang ở trong em đó
    Như tim em về ngủ trong tim tôi
    Cách xa đâu là lãng quên
    Ŀể nhớ thương nhuộm hồng trái tim.
    Em và tôi, một niềm vui mới đến,
    một nỗi buồn xa xôi
    Em - xôn xao niiềm vui
    Còn tôi - mênh mang nỗi nhớ
    Em và tôi, một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi.
    Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời
    Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời
    Game online đê
    Được tothefuturenow sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 15/08/2005
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm! Thì thầm!
    Em là kẻ lạc loài đi tìm một chỗ trú cho trái tim em. Căn nhà rỗng tuếch, gió thổi chi mà làm em buốt giá. Em run lập cập giữa sa mạc nắng chói chang. Em đi tìm em, mà em ở mãi nơi nào! Em lang thang giữa hữu thực và hư vô. Rồi em thấy mình bị rơi vào một cái vòng xoáy hình chôn ốc, cứ rơi mãi rơi mãi mà không có chỗ thoát. Em thét lên. Nhưng không ai cứu em cả. Em thấy tiếng ai gọi em, em tìm, nhưng rồi hình như tiếng gọi đó cũng chỉ là điều em giả tưởng. Em đang rơi như một kẻ không trọng lượng trong một cái mớ bùng nhùng không có thành để bám vào. Làm sao em trở về đượclà chính em đây?
  4. thaonguyentim

    thaonguyentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có ai buổi sáng ra khỏi nhà lại cảm thấy bình yên - như tôi? Có ai nhiều suy nghĩ lẩn quẩn, "loanh quanh, đời thật mõi mệt" như tôi? Tôi đi tìm tôi... Tôi cũng như em, cứ mãi đi tìm tôi... tìm chính mình... Sao không bằng lòng với những gì mình đang có, cứ ước mơ tuyệt đối, cuộc đời này, có gì là tuyệt đối???
    Tôi thèm ở giữa 01 thảo nguyên tím, với hoa lá và cây cỏ, chim chóc, thèm được một buổi sáng, thức dậy, thấy mình đừng là mình.
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm!
    Sao em lại để cho đôi mắt em nhuốm ánh buồn? Em đâu muốn. Anh có biết người con gái đẹp nhất khi nào không? Khi trong lòng em tràn ngập tình yêu thì hạnh phúc sẽ trào dâng lên đôi mắt. Khi ấy, nếu anh nhìn vào đôi mắt em, anh sẽ thấy ngọn lửa, anh sẽ thấy ánh rạng ngời và sức sống của một người phụ nữ. Đôi mắt em thiếu lửa. Ai thắp nổi lửa trong mắt em đây?
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm!
    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
    thì thầm, chỉ thì thầm thôi....
  7. thaonguyentim

    thaonguyentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm, thì thầm...
    Ước gì đừng có những tiếng động lớn giữa đêm khuya, làm giật mình tôi, làm giật mình cả quá khứ u buồn tuổi thơ tôi. Ước gì tôi đừng lầm lỡ để khiến giờ đây bước chân tôi ngập ngừng. Ước gì tôi dũng cảm hơn, dạn dày hơn. Ước gì tôi đủ lòng tin để bứt phá khỏi cuộc sống buồn tẻ này, tìm một con đường riêng ...Ước gì tôi đừng quá nhọc lòng với quá khứ và hiện tại như thế này, ước gì tôi mau quên...
    Thì thầm, thì thầm...
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 mưa ngâu? mà hôm nay có phải trời có mưa ngâu đâu nhỉ? mưa ào ào rồi sẽ lại tạnh ngay đấy chứ, em nhầm, nhận lung tung rồi. Giá mà em đừng bao giờ nhận nhầm như thế cả.
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi không biết ở nhà mày trú vào đâu Queen nhỉ? Tao thương mày lắm! mà mày cũng đến vô duyên cứ mưa là chạy tót lên phòng tao, có hôm vợ chồng tao đang ân ái mà mày cứ khè khè bên cạnh. Chẳng hiểu lúc đó mày nghĩ gì nhỉ.
    À mà mày cũng xổ 2 lần rồi! mỗi lần xổng ra là mày lại đi theo anh Lu hàng xóm. Tao vừa tức vừa thương mày. Cứ thấy anh Lu đi qua hay mẹ xề chó vàng đầu ngõ hít hít, ngửi ngửi ở cổng là mày cuống lên, hết chạy ra đằng trước lại luồn về garage kèm theo những tiếng ư ứ và ánh mắt nhìn tao van nài: thả tôi ra! Tôi thèm khát một anh chó đực khoẻ mạnh! Tôi muốn làm mẹ! Tao, cả nhà tao đã tước đi cái quyền làm mẹ thiêng liêng của mày chỉ vì sợ bẩn, mày đẻ thì bẩn lắm. Chắc mày oán giận nhiều lắm nhưng thôi dù gì mày cũng chỉ là con chó giữ nhà mà thôi.
    Đúng! tao khinh mày đấy! khinh mày tao nghĩ đến những bữa thịt chó mắm tôm, nhớ đến món nướng béo ngậy, những chén rượu chếnh choáng. Rượu vào lời ra tao lại chửi đổng: *********; con chó cái; mẹ! chó thật!; ********* hoang hay đôi khi mệt mỏi, bất lực tao thốt lên: chó thật! Đời tao gặp mấy ********* rồi Queen nhỉ? Chó nhất chỉ có thằng sếp ở TCT Máy và Thiết bị CN. Nó chó với tao, chó không tưởng tượng nhưng có điều chưa bao giờ nó dám nhìn vào mắt tao, chỉ he hé liếc trộm. Đúng là nó không bằng con chó thui trừng trừng mắt, nhe răng doạ nạt chềnh ềnh dọc đê Nhật Tân. Thằng bạn nhìn thấy mày hôm tao mới bắt về, hỏi ngay tao xem đã đặt tên chưa. Tao chưa... nó đặt ngay cho mày là Phan Văn N. Cả nhà tao sau vài giây ngỡ ngàng rồi cùng cười khằng khặc. Mày ngẩn ngơ không hiểu gì, cứ dúi mõn vào chân tao. Được rồi! không vừa ý chứ gì? Đúng! mày là nữ hoàng, cái tên đẹp thế còn gì. Cái thằng bán nhà thờ tổ còn khoe ra sao lấy tên ra đặt cho mày được chứ. Thế mà tao đã lấy mày ra để so với nó đấy "cẩu tầm cẩu" trong chuyện "Bức tranh không mầu cọ" trên báo Công nghiệp, với bút danh là Cù chuối, nói người là chuồi cú đấy. Mẹ nó! tao đi cũng làm cho nó lập lại dự án nghiên cứu khả thi được vinh dự lên VTV1 buổi sáng. Tao đang thay quần áo, ngoác mõm cười vì nó bị ăn đòn quên cả đóng cửa sổ tình yêu đi làm. Cũng may tao mải soi gương xem quần áo có xộc xệch không nên phanh két. Xoẹt! lại ngon. Mày biết tao điệu mà. Thế nên cái đám lông của mày cứ cuốn lấy đôi giày xịn của tao, tao ghét lắm. À mày còn cắn đứt 2 lần dây giầy của tao. Tao bực lắm nhưng thương mày ngứa răng không đánh. Tao dứ dứ vào mặt mày lần 1, mày vẫn quên nhưng lần 2 mày sợ lắm. Viết đến đây tao dừng lại cười mày một chút. Vì tao luôn hiểu được mày, chắc kiếp trước tao làm chó quá! Tao cứ đi làm về đến nhìn mặt mày là biết ngay mày có mắc tội gì không. À! hôm nay bới đất, à hôm này ngoắc xích làm đổ chậu hoa, hôm nay lỡ són ra nhà một ít. thấy cái mặt tội nghiệp tao hỏi mọi người có vấn đề gì không. Mọi người lại chất vấn ngược tao, sao biết. Tao nhòm mặt mày và thái độ của mày đón tao chứ sao. Có những việc mày vô tình gây ra, không phải lỗi tại mày mà cú rúm người lại. Chẳng hạn tao cho mày ăn thịt bò, tao miếng, mày miếng, tao cay tao uống nước, mày cay mày cứ khè khè bên cạnh, tao lại rót nước cho mày, mày tờm tợp đớp. Sáng không kịp mở cửa mày tè ra nhà sau một hồi ứ ứ báo động không ai mở cửa cho ra. Nỗi tại tao chứ đâu phải tại mày. Không cần biết mày cứ có lỗi là bị chửi mắng, đánh đập. Ai bảo mày là chó?
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 16/08/2005
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm....
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi

Chia sẻ trang này