1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì thầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyentim, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_bk

    lang_tu_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    có nhửng lúc em gục đầu vào vai anh va THÌ THẦM gọi tên kẻ khac_tái sao vậy hả em?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tại vì em quên mất tên anh rồi anh yêu ạ,Anh cứ hỏi em sao cứ gọi anh là "gấu yêu của em",rồi "mặt trời của lòng em",rồi chàng ngốc yêu thưong"...Em phải gọi như vậy vì em không nhớ tên anh...chàng ngốc ạ
  3. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm, thì thầm!!!
    Hôm qua tự nhiên tôi lại đi post những tâm sự của mình vào nơi không phải để gửi những lời gan ruột
    Bạn có nghe thấy tôi nói gì không
    Tôi đem thương nhớ gửi vào trong gió

    Có những người con gái thật sự làm lòng ta thấy thương yêu. Tiếp xúc với Người đó ta luôn cảm thấy mình được tái sinh. Trong họ khát vọng yêu thương và được thương yêu làm nhiều thằng đàn ông phải thấy xấu hổ về sụ ích kỷ của mình. Người có thể cho rất nhiều mà chẳng đòi hỏi gì nhưng lại không bao giờ chấp nhận những sự giả dối, những gì không trong sáng trong tình cảm, thậm chí chỉ cần mơ hồ cảm thấy điều đó họ chạy mất cả dép. Người đó có yếu đuối k? Làm sao có thể gọi là không yếu đuối khi chỉ thích nhìn những điều sạch sẽ không thì cũng phải sáng sủa một chút, không chịu được những gì tàn nhẫn xấu xa, thình thoảng bạn có thể đánh bại cô ấy chỉ bằng một lời nói không nhẹ nhàng hay những lời lẽ nghe không lịch sự lắm. Nếu bạn gắt gỏng hay nói to quá cô ấy sẽ giật mình. Làm sao không yếu đuối khi từ bé chẳng bao giờ dám nghe kể chuyện ma mặc dù theo tôi đuợc biết là cũng có tò mò, không bao giờ xem phim kinh dị hay ma quái một chút, đừng bao giờ nói với cô ấy về mấy cảnh bắn giết, máu chảy đầu rơi, thậm chí những gì trông xấu xí kinh kinh. Cô ấy không hẳn sẽ rú lên nhưng ôi thôi trông kìa mặt cô ấy tái đi, hai tay bịt tai và có thể bỏ chạy. Đấy là chưa kể cái chuyện hay mau nước mắt. Lớn thế rồi, thậm chí do hoàn cảnh gia đình nên cũng phải gắng gượng nhiều rồi mà xem phim thấy cảnh nào mà nhân vật nhất là nhân vật nữ bị bắt nạt, oan ức là chảy nước mắt ngay được. Nhiều khi tôi cũng phải buồn cười. Đi đường thấy người già cả hay trẻ em trông khổ khổ, tội nghiệp là mặt cô ấy đã dàu dàu, tôi cũng đến chịu. Sao cô ấy không thương lấy bản thân mình ấy. Cô ấy thì cũng có được hạnh phúc đâu. Người cô ấy cũng có khoẻ mạnh gì đâu. Cô ấy là người tình cảm. Cô ấy rất tình cảm. Cô ấy rất quý mến ban, giúp đỡ bạn, an ủi bạn khi bạn buồn nhưng nếu cô ấy chỉ coi bạn là bạn thì chỉ có thế thôi.. Vì sao à? Đơn giản lắm, cô ấy bảo bởi vì cô ấy rất tôn trọng tình cảm của bạn, tôn trọng tình cảm của bản thân cô ấy, cô ấy mong bạn thực sự được hạnh phúc. Có chết cô ấy cũng không bao giờ cư xử không xứng đáng với tình cảm và lòng kiêu hãnh của mình. Cô ấy không chọn người cô ấy yêu cũng không chọn người yêu cô ấy, mặc dù họ đều chân thành muốn cưới cô ấy. Bạn bảo cô ấy không mạnh mẽ à? Tôi nghĩ cô ấy mạnh hơn tôi. Tiền bạc, quyền thế đối với cô ấy cũng quan trọng nhưng nếu không có tình cảm chân thành ở cả hai phía thì những thứ khác cũng để gió cuốn đi thôi. Ở bên cô ấy tôi thấy mình như được cải lão hoàn đồng ý. Đúng là trong sáng như trẻ con. Sao mãi chẳng lớn lên thế, lúc nào cũng như người trên trời rơi xuống. Chán. Nói thế thôi, bạn là một lady , một quý cô thực sự cả về khí chất lẫn tâm hồn, ai đấy nhỉ!!!
    Làm sao cắt nghĩa đưọc tình yêu. Người yêu mình thì không yêu lại yêu người không yêu mình.
    Nếu quên được thì đã quên rồi nhưng cũng chẳng biết có muốn quên không nữa. Trong đời đàn ông có thể có rất nhiều phụ nữ nhưng chỉ có một người khiến anh ta thật lòng yêu thương và suốt đời không quên. Cô ấy đối với tôi là một người như thế. Người mỗi khi nhắc đến làm nhói trái tim tôi.
    Thì thầm...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm! Thì thầm!
    Có những điều muốn làm lắm mà không làm được, đã định rồi lại tự bắt mình không làm nữa, lại trì hoãn nó, cho dù em khát khao.
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm ....Nhớ bạn !
    Uh Lại nhớ nữa rồi......Mấy hôm nay không làm được việc gì ra hồn cả...vơ vơ vẫn vẫn...online cả ngày...cũng chán.....chẳng có ai để mà nói chuyện cả, online để biết đang còn tồn tại thui...............
    Lại ốm nữa rồi..sụt sịt...sụt sịt...lại thêm mất ngủ....cảm lại nặng hơn ...sáng nay lại phải thức dậy sớm đi làm...chán thế chứ!!!
    Em mãi thì thầm...Nhớ....Có nghe thấy không?!
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm thì thầm với em gái ...
    Em à ... chị cũng như em ... chị chỉ dám gậm nhấm những nỗi buồn một mình ... chị chỉ biết phụng phịu khi bị bố mẹ mắng .. chị cũng như em .. chị luôn ghanh tị với anh trai ... chị luôn cho rằng trên khắp thế giới này không ai thương iu chị ... Chị cũng từng bị những trận đòn đau đến thấu xương .. đến hết đời không quên được .. những nỗi oan ức không ai có thể giải nổi .... chị cũng từng ao ước giá như trên cõi đời này .. chị chưa hề xuất hiện .... chị đã từng mong muốn như em ... mong mình biến khỏi thế giới này ... nhưng em ơi ... chị đã phải chịu đựng tất cả .. chịu đựng một mình .... còn em .. em còn có chị để mà thì thầm ...
    Em à .. chị em mình chỉ thì thầm thế thôi nhé ,... đừng để ai biết những suy nghĩ ẩm ương của chị em mình ... em hãy viết vào cuốn nhật kí thân thương .... để 1 hay 2 năm nữa khi em lớn hơn .. em sẽ thấy .. thật may vì lúc đó mình chưa làm gì dại dột ... em sẽ yêu đời hơn 1 chút ... em sẽ muốn chống trả lại những bất công .. rồi có thể em cũng như chị . cười vào tất cả ... mặc kệ tất cả .. cũng lên ...
    Chỉ biết thế thôi nhá ... thì thầm thì thầm ...
  7. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ...Ta vẫn biết là người không trở lại
    Và hiểu rằng hạnh phúc vốn chông chênh
    Muốn níu kéo nhưng chỉ là độc thoại
    Bước một mình cuộc sống buồn tênh !
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 22/08/2005
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn thì thầm vào tai người đó .."tớ nhớ bạn lắm bạn àh..Bạn tha lỗi cho tớ nhé , chúng ta làm lại từ đầu" Nhưng chẳng có can đảm để mà gặp chứ đừng nói là thì thầm vào tai người ta những lời yêu thương như ngày nào đó ..
    Nhớ ngày trước, hai đứa cãi nhau gần chia tay ..Mình khóc và dàn dụa nước mắt ... Lúc đó chỉ nhớ vừa nấc lên và nói "Bạn ko yêu tớ" Có hơi thở nồng ấm kề vào tai tớ và nói "Ko, tớ yêu bạn" Tớ cứ nói " Bạn ko cần tớ " Bạn cũng vẫn cứ thì thầm "tớ cần bạn mà " "Bạn ghét tớ " - "Ko, tớ ko ghét bạn" Vậy mà giờ đây dù chỉ là một lời nói chúng ta cũng chẳng thể đến với nhau nữa..Tớ có ngốc lắm ko?
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm.... thì thầm...
    Lâu rồi, không thấy chủ nhân Topic này nhỉ? Đã bỏ đi đâu mất rồi, để Topic trôi tận đâu đâu...
    Có những ngày thật vui, thấy mình như trẻ thơ. Có những ngày thật chán, chẳng biết vì sao. 04 trang giấy kín mít chữ, toàn là thanh tra với lao động, ngày nay phải dịch cho xong và hoàn thành các con số phải báo cáo, có phải điều này làm mình chán không? Hay vì viên thuốc móc dù tối hôm qua mà sáng nay vẫn còn âm vang, đầu óc lơ lửng nửa hiện tại Anh-Việt, Việt-Anh; nửa hư không, tâm hồn bay mãi tận nơi nảo nơi nào... Không, mình hiểu rồi. Lo lắng cho chị mà không có cách nào giúp đỡ, không có cách nào gánh giúp chị gánh nặng cuộc sống này; đấy, có lẻ đây mới chính là nguyên nhân khiến mình chán và mệt mõi đến thế này. Đầu óc sao tệ vậy, lại ngồi gõ lung tung...
    Thì thầm, thì thầm thôi...
  10. thaonguyentim

    thaonguyentim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm...thì thầm....
    Rất lâu rồi mới quay trở lại... Cuộc sống vẫn diễn ra... Ngày tháng vừa đi qua... có những nỗi buồn vẫn còn đọng lại... Buồn ơi!

Chia sẻ trang này