1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì thầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyentim, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    -Tớ nhớ bạn lắm !!!!Bạn nhớ tớ ko?
    -Có ,nhớ lắm àh .Bạn thế nào rồi.
    -Nhớ thật ko đấy .
    -Thật .Còn bạn??
    -Hì .Ai thèm.Mà nhớ thì có làm được gì đâu ...Vì vậy ko nhớ ...
    -Buồn nhỉ......
    -Tớ ghét bạn rồi ...
    -Ghét......Thật ko ....
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm khi ngoài kia là những mệt mỏi trong cuộc sống đang vây quanh.
    Thì thầm khi miền nhớ thương bỗng trào dâng trong lòng.
    Thì thầm khi nhớ nhau!
    Thì thầm khi nước mắt rơi vào một ngày cuối thu, khi dấu yêu tan theo mây khói.
    Thì thầm vào tai người yêu bằng tiếng nấc nghẹn ngào của những giận hờn đa mang.
    Và thì thầm ............để trôi vào quên lãng!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm
    Tothefuturenow ơi, tớ sợ lắm! Tớ sợ tương lai. Bạn sẽ mang nụ cười của bạn đến để tớ đỡ sợ chứ? Tớ đoán bạn là ai mà. Linh cảm của tớ ít khi sai lắm nhé!
    Bạn vẫn hay nói rằng tính tớ sẽ khổ vì tớ cứ muốn cái gì là phải muốn bằng được thì thôi.
    Giờ thì tớ đang muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trẻ thơ trên cái avatar của bạn đấy, bạn sẽ xuất hiện chứ? Bạn sẽ lại bàn về nhân duyên chứ?
    Thì thầm!
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi.
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ - đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi.
    Không còn nghe không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko ai thì thầm với mình thì mình tự thì thầm vậy
    Thì thầm với chính mình rằng " Phải cố gắng, đừng tự mình bỏ cuộc"
    Thì thầm với chính mình rằng " Mọi thứ sẽ đâu vào đó..Sẽ tốt đẹp mà thôi"
    Thì thầm với chính mình rằng "phải biết quý trọng những điều đang có, đừng tự đánh mất đi để rồi có ngày tiếc nuối"
    Và thì thầm với anh rằng " em xin lỗi..Sẽ chẳng còn những ngày lang thang khắp phố phường để rồi về nhà anh kêu la ầm ĩ vì tốn xăng"
  6. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    choài, toàn thì thầm nhỉ? dễ stress lắm. mong rằng từ đây lời thì thầm của em chỉ dành cho 1 người duy nhất, ko phải là bản thân để cuộc sống của em ngày 1 đẹp hơn. Yêu cuộc sống!!!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn thế lắm!Cũng muốn có một người duy nhất để thì thầmNhg mà bây giờ thì chưa có,.Đành thì thầm một mình..Hya em thì thầm với chị nhé
  8. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    sau đó tôi đặt ngay một chỗ ở Châu Quỳ cô ạ. hi hi. Mà sao dạo này tai mình kém cực, bọn ngồi phía dưới buôn dưa lê mà mình ko hóng được j mới đau chớ. Mà em gái, em sẽ nói j khi thì thầm với chị???
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Thì thầm, thì thầm...
    Thì thầm vào tai Mẹ, Mẹ ơi con yêu Mẹ lắm, Mẹ có biết không?
    Thì thầm vào tai bạn, Tôi biết bạn đang buồn, thật buồn nhưng tôi chỉ có thể nắm chặt tay bạn như thế này thôi.
    Thì thầm với anh, Ta vẫn luôn là một phần cuộc sống của nhau, hãy luôn hạnh phúc anh nhé, em cũng sẽ thế, hứa đấy.
    Thì thầm với mình, cố lên tôi ơi...
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm với chị " Chị ơi, sáng nay em bùng học"

Chia sẻ trang này