1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

    Kính thưa toàn thể pà kon, làng NNTĐ ta vốn dĩ đã rất nổi tiếng với những áng văn bất hủ mà không ai là không... phủ nhận. . Vậy tại sao chúng ta lại không thể để lại cho đời cả những vần thơ tinh tuý và lãng mạn nhất nhỉ?.
    Hôm nay iem xin phép được lập ra cái topic này với mong muốn sẽ "khai quật" được nhiều những thi sĩ bất đắc dĩ bị nhà nước bỏ quên vẫn còn đang tiềm ẩn trong làng chúng ta.
    Thể lệ cuộc thi như sau:
    Mỗi người sẽ sáng tác một bài thơ gồm 4 câu, nhưng trong 4 câu đó phải có TỐI THIỂU 3 từ giống hệt nhau. Từ này sẽ do người có bài thơ trước đấy đưa ra. Cứ tiếp tục như vậy đến người sau...
    Iem xin được mở hàng thí dụ trước phát:
    Mùa đông nào tiết trời không lạnh giá
    Mối tình nào không nhớ không thương
    Em sinh ra vào mùa đông năm ấy
    Nên trái tim này cũng giá lạnh như đông​
    Đấy, bài của iem đã có 3 chữ " đông", thế là okie nhé.
    Từ tiếp theo iem đưa ra là " nắng" ( quá dzễ). Pác nào xuất chiêu tiếp theo nhể?

    À còn một điều vô cùng quan trọng là phần thưởng. Iem xin được nhờ pác Chủ tịch P/S giúp iem cái nhé.
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà cả LAM và nuoc mua cùng nổi hứng làm thơ. Đến chết mệt vì chạy theo các cô thôi.
    Đến với em trong một ngày nắng đẹp
    Nắng chan hòa sưởi ấm trái tim đông
    Hãy vui lên để hưởng ánh nắng hồng
    Có tình anh gửi trong tia nắng đó
    Đề bài tiếp theo: Mưa
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mây
    Mây có đến từ phương trời xa ấy
    Nhờ mang theo giọt nước đó nhé mây
    Giọt nước mắt của tấm lòng nhung nhớ
    Em tặng tôi gởi mây gió đem về...
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Á chết, em đọc nhầm Thôi xin làm lại... Tạ lỗi
    Có những chiều ta ngồi ngắm mưa bay
    Nghĩ bật cười sao mình còn lạ vậy...
    Mưa tựa như chỉ thể là nước trời
    Mà để lòng buồn quá, hạt mưa ơi !
    Tiếp "Gió"
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, iem thích đề tài về mưa cơ, một bài nhé:

    Anh không ngủ... phải vì anh đang nhớ
    Nhớ về em, nhớ những dịu dàng
    Hình ảnh em như trăng đứng mơ màng
    Bên dòng nước, anh-em say duyên thắm
    Đủ nhé các bác, à mà khi đọc các bác nhớ thay chữ em bằng chữ nước_mưa nhá.
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió nào đưa anh đến với em ?
    Sưởi ấm em trong gió đông lạnh ngắt
    Chỉ xin gió đừng cuốn anh đi mất
    Để anh là mãi mãi của em thôi ... !!!
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt LAM xin đưa ra đề bài tiếp theo: BÃO
    Mời quý vị nhào zô
  8. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay dòm cơn BÃO
    Ta tự hỏi với mình
    Liệu BÃO có đến không?
    Hôm sau vẫn ở đó
    Ôi thôi, BÃO đến rồi.
    Tiếp: Lốc
    Trong bão phải có lốc chứ hì hì
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0

    BÁc chú ý thể lệ cuộc thi:
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đài báo đêm nay bão
    Đường phố vắng lặng im
    Bão kia dù có lạnh
    Sao bằng bão trong tim ... !!!
    Đề bài tiếp theo: "yếu"

Chia sẻ trang này