1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bồ với ba em
    Ai cho rằng thế sướng hơi nhiều
    Sướng nhiều thì chóng chán thôi
    Chán rồi lại muốn có thêm nhiều nhiều.
    ---->Nhằn.
    Nhưng dăm bận nữa...thấy đâu có nhiều.
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bác lại quên đọc luật rồi, bài của bác làm gì có từ nhằn, em làm từ cuối của bác vậy. Trang 100 mà ko có bài thì buồn quá, bon chen phát
    Nhiều:
    Nhiều người thích thú làm thơ
    Đem nhiều con cóc thả vô ra đồng
    Ra đồng thì lắm phú ông
    Nên nhiều con cóc............chổng mông lên trời
    =============> đồng
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Gái đồng trinh ơi gái đồng trinh
    Không mang tiếng xấu ở trong mình

    Nhưng đời người ta ai có biết
    Hằng đêm em vẫn chạy ra đồng .!
    làm từ Trinh cái cho vui ^_^
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Làng ta có bác Wawetau
    Nửa đêm rủ vợ dắt trâu ra đồng
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Wawe cày vợ cấy con trâu đứng nhìn​
    Tiếp theo từ " trâu" mời cả nhà sang tập hai
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    tập 1 còn muh, 2 là 2 thế nào
    Trâu sắt, trâu thịt, trâu bò
    Trong 3 con ấy em ưa trâu bò
    Cái tội ưa nặng của em
    Suy đi tính lại trâu bò chả sai
    ---> sắt
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sắt em mua để xây nhà
    Còn anh mua sắt làm giường cho ai
    Giường sắt thì tuyệt nhất nhe
    Khi xong anh nhớ hùn vào nhà em
    --------> hùn đi
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ba cô hùn vốn đi buôn
    Một cô hùn dáng, hai cô hùn mình
    Ba cô ngời sáng lung linh
    Thành ra cái quán bia tình của anh!
    ==>LINH đê!
  8. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    LUNG LINH LUNG LINH 1 TẬP TIỀN ĐÔ ...
    LUNG LINH LUNG LINH LÀM 1 CÁI NHÀ....
    LUNG LINH LUNG LINH 1 QUẢ MÌN XINH ....
    LUNG LINH LUNG LINH NHÀ THÀNH CÁI GÌ ....
    toàn chơi khó nhau ... khỉ thật
    ------>" mìn "
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    May quá mình về kịp, Vẫn ở trang 100. Làm mộtbài thơ để lưu danh sử sách nào
    Mìn
    Ôm mìn anh đến nhà em
    Bỗng gặp 1 chú đòi xem quả mìn
    Thế là anh thấy bực mình
    Giật chốt một phát, quả mìn nổ tung
    Chuối quá
    Thôi đừng ai làm tiếp nữa nhé, tớ không ra từ khóa nữa đâu. Muốn làm thơ nhái, xin ời các bạn sang nhà mới, sắp xây đến tầng hai rồi đấy

Chia sẻ trang này