1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ra đề sai. từ khóa là từ phải nằm trong bài thơ.
    Từ khác " nắng "
  2. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    hay quá,cho em góp vui:
    Bầu
    Bầu ơi có nhí bí không
    Để bí ở lại mênh mông đợi chờ
    Ở đây chẳng có gì "sờ"
    Tâm hồn heo hắt như bờ ruộng khô
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Còn hai từ "Bầu" nữa, trốn đi đâu rồi ?
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép sửa hộ:
    Bầu ơi có nhớ bí không
    Để bí ở lại ngóng trông về bầu
    Dù bầu đã trót đi đâu
    Hãy quay trở lại, bí bầu........tèn tén ten
    @C_B: Từ Nắng đã đưa ra lâu rồi. Mạn phép bác đổi từ khác:
    --------------------> trót
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    em chưa thông luật,các bác thông cảm,hôm nay máu,chơi luôn từ "trót"
    Trót
    Em nói anh quá hững hờ
    Trót quên,trót nhớ,trót lờ em đi
    Em ơi giận dỗi làm chi
    Tính anh vẫn thế những khi anh buồn!
    ka ka đúng luật rùi
    cho em ra đề từ "dỗi" nha
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Em thấy từ "bầu" với từ "trót" của bác nó cứ có liên quan gì đấy với nhau bác PS ạ, nhưng mà em suy nghĩ mãi mà không biết nó cụ thể là như thế nào...
    Trót
    Trót rồi anh ạ, em trót rồi...
    Đừng ngạc nhiên chi, em có lỗi
    Trót dại đã mang mầm vô tội...
    "Không phải của anh...", khỏi lôi thôi !
    Tiếp "Mầm"
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác !!! Đề bài tiếp theo là từ "Dỗi"
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Dỗi
    Giận dỗi anh sao em yêu ơi
    Cho con tim anh rối tơi bời
    Thôi đừng giận dỗi, đừng dỗi nữa
    Để tiếng cười vang khắp nơi nơi.
    Típ: phạm luật tí: "Vợ"
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Khi mới yêu, ta dạt dào cảm xúc
    Trút lỡ làng, tạo sản phẩm tình yêu
    Ðể nghìn năm cũ thành sông hận
    Em vướng giữa hồn một vết đau...
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    đồng chí kilua post nhầm bài rồi,ko làm thơ hả
    Khi yêu muốn lấy vợ ngay
    Đêm nằm vợ ngáy vợ lay thôi rồi ( lay ta dậy để làm gì ko bít)
    Ôi thôi vợ đã xa rồi ( ly dị)
    Còn đâu giây phút tơi bời lá hoa
    Next: "uỵch"

Chia sẻ trang này