1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Kì nhông đi với kì lừa
    2 con cùng ốm lại lông nhông
    Tồng ngồng để "nó"chạy nhông
    Chị em rúc rích ........bé mà còn khoe^^
    (amen chúa tha tội cho con)
    từ tiếp theo:rúc
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Rúc rích ở đâu lũ dở hơi ?!
    Rủ nhau ra phố chợ mà chơi
    Chốn ấy người đông tha hồ rúc
    Rúc mãi rích hoài vẫn dở hơi.
    Các bạn ra từ khoá " chuối " bỏ xừ. Toàn từ tối nghĩa. Để làm thơ theo kiểu " chuối " thì ko cần từ tối nghĩa như vậy đâu.
    Từ tiếp theo: " dở "
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Em ơi dang dở từ đây
    Dở sống dở chết chơi vơi vì tình
    Dẫu cho em đã quên mình
    Tại sao ko gỡ được hình bóng em
    nghe tâm trạng nhỉ,tiếp từ "bóng" đi các bác
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bóng tà dương nuốt chửng cả con đường
    Vẫn dừng bước vì bóng hình phía trước
    Mộng chín đôi mông, ngọt trái lê đào
    Ta muốn cắt, về làm bong bóng.......
    ----------------------------> đào
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái bọn đào đường!
    Đào lên, lấp xuống coi thường bọn ông!
    Bọn ông mà thích chơi ngông!
    Đào mẹ nó huyệt! Chôn sồng chúng may! (sống chúng mày!) Bút tre tí!
    keke
    Từ "chôn"
  6. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tham gia tí cho vui nhẩy. hì..hì...
    Một hôm mận hỏi đào rằng
    Vườn hồng đã đứa nào vào hay chưa?
    Mận hỏi đào mới đong đưa :
    Vườn hồng mới có lưa thưa vài thằng
    tiếp theo là chữ " vườn "​
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Quay về trang 1 học luật đê
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Anh đào mồ chôn tình yêu xuống đất
    Cuộc tình buồn có giữ cũng bằng không
    Chôn đi hết những ân tình xưa cũ
    Chôn hận thù do em đã gây ra
    Bài này hơi chuối
    ----------------------->Hết
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hết thật rồi ngày em đi lấy chồng
    Bực mình anh xẻo..... lẳng xuống sông
    Xẻo xong, máu trôi ra gần chết
    Nhưng hết thật rồi, hết.............. đàn ông (ngu thì chết)
    ---------------------------> xẻo
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ cái từ ...................................
    May mà mình đã "rửa tay gác kiếm" chớ hông thì ............chuyện nhỏ
    Đồng chí nào làm được iem vốc cho 5*

Chia sẻ trang này