1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến thơ em lại thấy sầu
    Nỗi sầu vô hạn chả bền lâu
    Sức trai 21 không đầy đặn
    Bị bé Girl chê lại càng sầu .
    Từ tiếp theo : Trà
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tiếp nè
    Kì lừa nhăn nhó:"N_D ơi"
    Thân trai "Tuấn"tú nhưng mà yếu
    Dẻ xương lại để lại quán sườn
    Thôi thôi thì thôi em dùng tạm..................ngượng quá nhưng đối thơ thì phải thâm!
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bê tông cốt thép anh còn đục
    Huống chi em tôi da thịt mặn mà
    Da thịt đó đứa nào vô đục trộm
    Quằn búa, gãy kim hãy trách .... mình
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trà
    ( Trích lời kilua)
    Phưong Trà là một mụ đàn bà
    Suốt ngày mụ Trà cứ quấy ta
    Trà còn chê nhỏ, chê ta nhỏ
    có ngày bỏ quách chứ chẳng tha.
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, tri kỷ à
    Trà chỉ thơm khi cốc trà còn nóng
    Trà chỉ ngon khi uống nửa cốc trà
    Trà vẫn chỉ để dành khi ta khát
    Hết trà rồi, còn cái bã vứt đi
    Từ mới : Vứt
    Được Kilua sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 10/04/2006
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đục
    Ngày trẻ đục xong là lại đục
    Nên phản nhà nào cũng bóng ghê
    Từ ngày quen biết em nói dối
    Một bữa ba lần đục thoả thê!
    (thông báo các bác là em làm thợ mộc ạ, không các bác lại hiểu nhầm)
    Được nobitad1 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 10/04/2006
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Vứt:
    Thương thay thân phận bã Trà
    Dùng xong là vứt, chẳng còn mùi hương
    Nếu thương vứt ở bờ mương
    Không thương vứt ở..............trên giường Kilua
    -------------------------------> Dùng
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nói là chẳng tha nói gọi là!
    Chứ tha ta biết mặn mà cùng ai
    Thân trai cùng mội vần ai
    Chạy đâu cho khỏi tình ai(ái) bây giờ
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lơi của nobita với kilua
    Vứt xong lại tiếc xin lại dùng
    Kilua kiêu ngạo:của tao thôi
    "Nó" của mày đâu còn dùng đc
    Dùng ko biết giữ ắt cỏng queo
    Từ tiếp :cong
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 10/04/2006
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Một đời kiêu ngạo, nhất là...........cong
    Thứ hai là thẳng thứ ba là dài
    Cong lên, cong xuống đều tài
    Đều làm cho bé, vờ đai (_never_die) tung mình
    --------------------------> thẳng

Chia sẻ trang này