1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thẳng thẳng còn chả ăn ai
    Cong lên cong xuống...cố sao cho vừa?
    Hỏi :"sao ko thẳng hả ku"
    Nobita mới đánh đu thay nhời...........^^
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    tiếp theo là từ :đu
  3. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ra vườn đu đủ sau nhà
    Đột nhiên nhìn thấy em Trà đang đu
    Dưới cái đu là cái lu
    Em mà rơi xuống cái lu tan tành
    ---------------> lu
    Được sana14 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 11/04/2006
  4. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lu tan tành thì anh tra cán gáo
    Lu tan tành anh đổ nước vào chum
    Lu tan tành em tung toé tùm lum
    Em cứ vậy, anh đành lòng sao nổi!
    Từ: NỔI
    Được kara_man sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 11/04/2006
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Thân em như cái bánh bèo,
    Chân thì ngắn ngủn, ''nổi'' được không?
    Không "nổi" thì thôi em đừng cố,
    Để anh cắm cọc, "nổi" là vừa
    --------------------------> vừa
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của chú Nô xong mà nghĩ mình đang đọc văn tế .
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Choáng
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua gặp chú Kỳ lừa
    Vừa đi vừa vác cái bừa trên lưng
    Mặt vẫn còn đỏ phừng phừng
    Chắc vừa uống rượu với Tùng Anh Mai
    Chân đi dép đứt một quai
    Trên đầu còn cắm những hai cái sừng.​
    to be continued.....
    từ tiếp theo "sừng "
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sừng
    ( Trích lời TAM)
    Cắm sừng thì mặc cắm sừng
    Chiến dịch ta mở tưng bừng lần hai
    Ẩn mình chờ đợi con nai
    Chiến dịch mở tiếp (dù) lần hai (bị) cắm sừng
    Típ : Cắm
  10. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hehe.bi jờ mới đọc luật của topic...quê quá.
    Cắm ra cắm vô cứ nhấp nhô
    Ấy trò gì lạ lạ qua mô
    Một thằng nhấp nhổm hì hục cắm
    Hóa ra nó cắm lỗ gieo ngô
    continue " ngô "
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 11/04/2006

Chia sẻ trang này