1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    há há,các bác đấu đã nhau ác quá,đọc mà đau cả bụng,sau đây là từ ngô
    Ngoài đường có chú bán ngô
    Chị em hí hửng chạy zô mua về
    Xong rồi chúng nó tỉ tê
    Ngô này to quá làm "phê" kinh người
    Tiếp từ "tê" đi các bác
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bài này mới co hai từ NGÔ. Nhưng bác này mới vào--------> châm chước 1 lần.

    Những lúc gần em thấy tê tê
    Cảm giác thật là khó tả ghê
    Chỉ thấy đê mê và sung sướng
    Thầm mong lúc nào cũng được... tê
    -------->Ghê
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    ghê quá cơ cái nhà anh này
    Anh làm gì mà mạnh tay thế
    Cứ từ từ rồi em cho bế
    Đưa em vào tới cái ghế
    Rồi làm cho em ghê ghê!
    quên ... phê phê!
    keke
    Từ tiếp theo:
    bế!
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chú wave lại phạn luật
    Đọc kỹ lại nhé: Mỗi người sẽ sáng tác một bài thơ gồm 4 câu, nhưng trong 4 câu đó phải có TỐI THIỂU 3 từ giống hệt nhau. Từ này sẽ do người có bài thơ trước đấy đưa ra và phải là từ đã xuất hiện trong bài của mình. Cứ tiếp tục như vậy đến người sau....
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Ghê
    Ghê gớm thay lũ đàn bà
    Áo quần mỏng dính vẫn ra ngoài đường
    Trộm nhìn cứ tưởng trần truồng
    Thích thì thích thật, ghê thì vẫn ghê!
    --------------------------> mỏng
  6. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em sao anh cứ ghê ghê
    Mặt mày nhăn nhó mồm cá trê
    Tính tình ghê gớm như sư tử
    Thằng nào lấy phải hết máu dê
    tiếp là " sư "
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Mặc quần thì phải mỏng tang
    Mặc áo cũng phải mỏng ngang với quần
    Cho đời lắm kẻ bần thần
    Ngắm em xinh đẹp áo quần mỏng manh
    ---> Quần
  8. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hix...mịa kiếp. sao toàn chậm mấy phút thía nhỉ.
    Môi em mỏng dính mỏng tang
    Hôn vào chỉ sợ môi nàng rách luôn
    Ăn quà nói phét nhất thôn
    Mỏng môi hay hót đi buôn cả ngày
    khớ..khớ....
    continue " sư "

  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bài này bác lại chậm.....mấy phút roìi
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân lại còn ra từ khóa sai nữa. Nhắc lại là từ khóa phải là một từ có trong bài thơ của mình.

Chia sẻ trang này