1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhe, lộn thơ con ếch rùi, từ từ em làm thơ con chàng hiu.
  2. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhe, lộn thơ con ếch rùi,em làm thơ con chàng hiu đây:
    Hôm qua thấy cơn BÃO
    Nó ở tít đằng kia
    Hôm nay thấy cơn BÃO
    BÃO ở ngay nhà mình.
    Tiếp theo vẫn là lốc
  3. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Oá, cái mạng dỏm qua nên thành ra tới 2 bài, làm ơn bỏ bớt bài trên dùm nghen.
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng theo đề bài đề nghị mọi người qua về từbài số HAI! Sao những bốn (04) từ NẮNG thế!
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Nhầm. Xin đọc lại như sau:
    Đến với em trong một ngày nắng đẹp
    Nắng chan hòa sưởi ấm trái tim đông
    Hãy vui lên để hưởng ánh nắng hồng
    Có tình anh gửi về cho em đó
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    keke. Vừa đọc lại thể lệ cuộc thi: Mỗi người sẽ sáng tác một bài thơ gồm 4 câu, nhưng trong 4 câu đó phải có TỐI THIỂU 3 từ giống hệt nhau
    Như thế thì bài mình đâu có phạm quy
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Yếu
    Yếu cũng chẳng tựa sên
    Mà sao nàng bảo rằng ta yếu
    Nhớ tối hôm qua trong vườn liễu
    Chẳng dám hôn nàng "...yếu thế anh !"

    Tiếp "Khoẻ"
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 04/04/2006
  8. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại làm em nhớ đến dĩ vãng của mình, suýt tổn thọ... mấy lần vì cái tội làm thơ... hay quá. Ví dụ nha:
    TÌNH YÊU GIÓ RÍT
    Anh muốn làm cơn gió
    Rít qua đôi môi em
    Ơi đôi môi hồng thắm
    Càng rít lại càng thèm!
    , thơ em ngày xưa hay vậy đó, suýt tổn thọ mấy lần!
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muốn vui khoẻ!
    Phải OFFLINE thật nhiều!
    Khoẻ để chiểu người yêu!
    Khoẻ để lo cuộc sống!
    Từ tiếp theo:
    húc!
  10. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn làm cơn gió
    "Húc" qua đôi môi em
    "Húc" qua rồi "húc" lại
    Càng "húc" lại càng... thèm!
    Từ tiếp theo:
    Thèm!

Chia sẻ trang này