1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đấy
    Đây hỏi đấy, đấy yêu ai
    Mà sao đây cứ nhớ đấy hoài
    Đấy có yêu đây thì cứ bảo
    Còn đây yêu đấy, đấy tính sao???
    (chẳng nhớ copy ở đâu)
    --------------->Đây
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    --------------->Đây
    Em đi bỏ lại con đường
    Em đi bỏ lại cái giường ở đây
    Em đi để lại nơi đây
    Đây vài cái áo,kia dăm cái quần
    ======>>> " Quần"
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 12/04/2006
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 12/04/2006
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    từ QUẦN
    Em đi bỏ lại chiếc quần!
    Em đi bỏ lại một phần tơ vương!
    Anh mang quần ấy lên đường!
    Chiếc quần! Bằng chứng tình thương chúng mình!
    Từ vương!
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Vương
    Anh bỏ em chẳng chút vấn vương
    Tình em còn đó chẳng vương chút lòng ( lòng anh)
    Nhưng vì anh quyết tranh vương ( máu mê giang hồ)
    Nên em cũng đếch thương anh làm gì
    Next: " Đếch"

    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 12/04/2006
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Làm đếch gì có "tranh vương"
    Làm đếch gì có tình thương con ...hò
    Làm đếch gì có câu hò!
    Làm đếch gì có con bò .... 5 chân!
    Tiếp theo:
    "bò"
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

    Thời thơ ấu em bò như gấu
    Lớn lên chút em bò như cút ( chim cút)
    Nay lấy vợ em bò như đứng
    Khi em hứng em đứng như bò
    ===>>>>" Cút"
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư chúng mày cút hết đi
    Xúm xít quanh đây để làm gì ?
    Cút đi, chúng mày cút đi hết
    Chúng mày không đi, bố sẽ đi.
    Sorry các bạn
    từ khóa " xít"

  8. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chúng mình như trò chơi cút bắt
    Như đôi chim cút tìm nhau chốn rừng hoang
    Đang vui có đứa phá ngang
    Em thò cổ ra : Cút!!!
    ------> thò
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mạng "xít"(****) thế post bài mãi ko đc
    Tức điên nguời ,bắt bọ xít về chơi
    Ngồi rủa thầm bọn fpt dog thế
    Cầu cho bọ xit chui vô quần chúng bay
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thò
    Thò tay anh ngắt cọng ngò
    Thò tay anh dứt ( tô) bún bò
    Em thụt thò ngoài cửa
    Anh giả đò ngó lơ.
    >>>>>>>>>>>>> Lơ.

Chia sẻ trang này