1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hơi ngang tí nhưng mà e đang tức
    Ra đề này:chui
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chui
    Con dế trống đang chui lang thang
    Thấy con dế mái chui vào hang
    Dế trống ...táng tàng tang
    Bắt chước ..chui vào hang( làm jì không biết)
    tiếp theo : Vào
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Lơ ngơ chút nắng chiều tàn
    Lơ ngơ một chút bên can rượu nồng
    Lơ ngơ một chút tình hồng
    Nắng tàn rượu cạn tình không lối về
    (mk hôm nay lại tâm trạng)
    --------->"tàn" đi các bác
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tàn
    Tàn phai những ngày tháng cũ
    Tàn phai những nhan sắc một thời
    Tàn phai những kỉ niệm một đời
    Tàn phai những dấu yêu xưa.
    Tiếp : Tháng .
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bé ạ! Mỗi ngày trong nắng sớm
    Gian phòng lặng ngắm nét duyên thầm
    Trong xinh dáng bé long lanh mắt
    Có một chút gì vẻ gian gian ....
    từ .................... ngoáy
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bài trước post nhầm do chưa đọc hết ....
    bài nì mới là bài đối
    Tháng năm đi học hồn nhiên quá
    Cuốn cả hồn tôi ?" cuốn cả lòng
    Tháng sau tốt nghịêp không đến lớp
    Tôi nhìn ngày tháng nắng mông lung
    Vâng... trong từ MÔNG
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ngó mãi chẳng hiểu mặt hay mông
    Mặt nàng xấu quá thà ngó mông
    Ngó ngó mãi, chẳng bõ công
    Thôi thì thơm mẹ nó mông cho chừa
    Tiếp: " Bõ"
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bõ công những ngày anh tán tỉnh
    Em từ chối nhận lời yêu anh
    Những bài thơ , bài văn anh viết
    Giờ đã theo mây khói tan tành
    Chẳng bõ những ngày anh bỏ thời gian
    Mất tiền bạc và mất công mất sức
    Chỉ mong được có ngày hạnh phúc
    Để được thương được yêu , được em chiều .
    Dù bây giờ anh có hối hận nhiều
    Nhưng bù lại em cũng nói dõ
    Dù công sức anh bỏ ra chẳng bõ
    Nhưng anh cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi .
    Tiếp theo từ " rồi "
    Ai đọc bài thơ này nhớ Vote cho tui để tui đỡ phần ấm ức !
    Cảm ơn nhiều !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 12/04/2006
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài thơ của bác em cũng muốn vốc chobác nhưng bác nên đọc lại luật ở trang 1 bác nhé. Dù sao cũng vóc cho bác mồt cái (nếu em chưa vốc)
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với chú TAM - người vừa chịu một cú sốc tình cảm quá nặng nên chắc là quên luật.
    Rồi
    Rồi một ngày em đến cùng tia nắng
    Sưởi ấm hồn anh trong giá lạnh mùa đông
    Rồi một ngày em đi cùng chiếc ví (của anh)
    Em đi rồi, anh ở lại... buồn tênh
    -----------------> Giá

Chia sẻ trang này