1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Giá mà anh được bên em
    Giá mà anh được ôm em lúc này
    Giá mà anh có cái cày
    Giá mà có thể vác chày đập em
    (Các bác thông cảm em đang cú )
    .............................. CÚ
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm, hai con cú
    Cú nhau, chẳng vì sao
    Cãi nhau tí, hai con cú
    Cù nhau, tít trên cao ..
    ỒN :D
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 12/04/2006
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    vì ko có đề bài, em xin lấy từ cuối làm đề: CAO

    Cao thì sao em thường bảo vậy
    Cao như gậy còn đứng cạnh anh
    Làm anh chỉ dám thòm thèm
    Bắc dăm viên đá cho cao bằng nàng
    Tiếp chiêu: " Viên"
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lưu ý 2 bác viết bài ở trên em, ra đề sai luật rồi, từ khóa cho bài tiếp theo phải là một từ có trong bài thơ của mình mà, lưu ý , lưu ý
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ỒN
    Đêm thanh tĩnh bỗng nhiên ồn ã
    NHững tiếng ồn kì lạ ở đâu
    Gây ồn ào hỏi ra mới biết
    Vợ chồng nhà bên mới tân hôn^^
    Từ tiếp:hôn
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác beauhome.
    Yêu không hôn có còn là yêu?
    Hôn không yêu, yêu là thế á?
    Vậy thì này, em gái ạ
    Anh không thể nào không hôn em.
    Dạ xin từ YÊU.
  7. phamdangson1

    phamdangson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Viên tránh thai sao lại uống hai viên.
    Viên thứ nhất làm em mất sung sưóng
    Cái thứ hai giết chết con của anh
    Tốt nhất em đừng uống viên nào cả
  8. phamdangson1

    phamdangson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em quên ra đề. Tiếp theo là : Tránh
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tránh
    Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi
    Tránh xa cái số chết trôi ngòai vườn
    Tránh xa cái kiếp nằm ườn
    Tránh xa cái lũ lươn vươn ngòai đường
    Tiếp: " Lươn"
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tiếp từ "Yêu" luôn.em sẽ cố để có từ lươn, cho nó hợp với đề bài trứoc của em
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Còn trong quần có chít ko anh
    Yêu là dại nhưng yêu loại khóai
    Vì nó làm tê tái cái con lươn

Chia sẻ trang này