1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thơ củ chuối
    Hôm qua em ra đồng
    Nhặt được hai con lươn
    Đem về nhà nấu cháo
    Gọi tên là cháo lươn
    từ tiếp " cháo "
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 13/04/2006
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Rụng hết răng thôi anh đành ăn cháo
    Lỡ dại khờ,ăn cháo luỡi với e
    Thân trai trẻ thôi 1 lần dại dột
    Vợ giận rồi đến cháo cũng chẳng còn
    ^^ từ tiếp; dột
  3. chatter_

    chatter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ngày dưới lều tranh mái dột
    Anh nghiền khoai làm sinh tố đãi em
    Em thảng thốt "anh ơi, sao có hột!!??"
    Là của chim cò rơi xuống đó mà em
    Từ tiếp "cò"
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Bác nì về trang 1 đọc lại luật đi nhá
    DẠI DỘT
    Vì dại dột, em nhận lời yêu anh
    Vì dại dột, em trao anh tất cả
    Vì dại dột, nghe lời anh buông thả
    Nên bây giờ hậu quả chỉ mình em
    Không phải iem đâu nhá
    Đề: " TRAO "
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Anh trao cho em cả trái tim mình
    EM lại mang đi trao cho người khác!
    Trao đi trao lại rồi tan tác!
    Trái tim anh giờ ở quán cháo lòng!
    Từ : tác
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bố em tên là Tác
    Em như con cá lác
    Trông như là cái xác
    Nhiều tìên thì làm phát
    ====> Đạt
  7. chatter_

    chatter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đấy! ko phải mình em sai luật đâu nhớ! hớ hớ
    Làm lại từ "tác" nì:
    Gà chưa kêu cục tác
    Anh dậy đi "công tác"
    Gió mát lạnh toàn thân
    Thấy ..im mình tan tác
    Tiếp "cò" (em ra từ này hy vọng có thể lock cái topic này luôn)
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Sai toét ! Còn 2 chữ Tác của tao đâu ?
    Thơ trẻ con
    Nhà em có một con gà
    Nó kêu cục tác rất là điếc tai
    Bực mình một buổi sớm mai
    Em cầm cái búa em quai chết gà
    Bố em đi công tác xa
    Về thấy gà chết rất là thương tâm
    Cầm gậy đánh em rầm rầm
    Vừa đánh cho vài phát tím bầm mặt em
    Nhưng mà em cũng rất lỳ
    Đánh mãi chẳng tác dụng gì đến em.​
    tiếp từ "gà"
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào. Bác CB cũng về trang 1 học lại luật đê
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Biết òi, thơ tứ tuyệt chứ giề ? Lần này phá luật tí.

Chia sẻ trang này