1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cò mồi với cả cò cưa
    Dân tình vốn dĩ đêk ưa cò nào
    Vặt lông đem luộc đem xào
    Tối về có bữa thịt cò xào lăn
    Một bầy cò nhé
    Từ tiếp theo: Dĩ
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    MK Anh em chơi bửn thế. Ra toàn từ khoai Rặn mãi mới được bài này, bà con đọc thử:
    Một mình buồn bên tách cafe
    Dĩ vãng xưa nhạt nhòa cùng khói thuốc
    Em quên anh, dĩ nhiên và tất yếu
    Nhưng (tin rằng) em vốn dĩ là của anh
    ---------> quên (dễ nhé)
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Làm sao quên đc anh
    Khi trong lòng còn nhớ
    Biết rằng anh chẳng nhớ
    Vẫn nhớ hoài dáng anh
    ^^ từ :Dáng
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh quên em sau mỗi lần log off
    Anh quên em sau mỗi phút signed out
    Anh quên em sau mỗi khi tắt máy
    Anh nhớ em trong khoảng khắc ngủ say.
    ---- SAY (dễ hơn bác)
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ rượu chè anh say em
    Say từ hình dáng , say tóc huyền
    Say môi đỏ mọng say đôi mắt
    Thế mà sao đành em bỏ anh !
    Từ tiếp theo " anh "
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Có một thời em đã yêu anh
    Nhưng giờ đây em vội vàng quay gót
    Để anh hằng đêm buồn bã khẽ gọi
    Sinh tố sữa chua ơi hãy quay về với anh !
    Từ tiếp theo " về "
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Về với anh em hãy về với anh
    Về với những ngày còn yêu nhau say đắm
    Về với ngày còn lắm mơ mộng
    Về với anh em hãy về với anh
  8. itlg

    itlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em làm thơ chữ tiểu
    Trong chùa có chủ tiểu đồng
    Ngày ngày ra ngắm nụ hồng xinh xinh
    Tiểu tăng biết chuyện bực mình
    Tiểu luôn một bãi khai inh cả chùa


  9. itlg

    itlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh là chàng thợ tiện
    Mơ được cô vợ hiền
    Tiện lo phần cơm nước
    Ăn uống đươc như tiên
    Dễ dàng khi đại tiện.
  10. itlg

    itlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bài trên chữ tiện
    Ơi em gái dáng người thanh thanh
    Vui được gặp đây chốn thanh lâu
    Thôi thì em hãy cúi đầu
    Ngậm lấy thanh kem nâu đỏ đầu.

    Chũ thanh nhé

Chia sẻ trang này