1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đọc kỹ luật ở trang 1 đi bồ tèo!
  2. DarkArm

    DarkArm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhảy vào tập tành làm thơ tán phét với các bác cho vui [ cái bài này chả hỉu em nghĩ ra hay la em đọc ở đâu chả nhớ nữa nên bác nào thấy giống giống thì miễn kiện em ''''đạo văn '''' nhá]
    Em là ai hỡi nữ thần sa mạc
    Để đời anh lạc lõng bơ vơ
    Em là ai hỡi nữ thần sa mạc
    Để đời anh khát vọng chốn này ...................
    .
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lưu ý các bác vào làm thơ chịu khó đọc luật ở trang 1 đi nhá, luật bổ xung là sau khi làm xong bài của mình,ra đề cho người đằng sau bằgn chính một từ có trong bài thơ của mình,ai lại vào viết tùm lum thế
  4. DarkArm

    DarkArm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hmmmmmmmmm, thôi được roài ,em sửa lại bài cho đúng luật tý , kẻo bác lại tốn công tốn sức nhắc nhở anh em mãi ^^
    em là ai hỡi nữ thần sa mạc
    Để dời anh lạc lõng bơ vơ
    Em là ai hỡi nữ thần sa mạc
    Để đời anh lạc lõng chốn này
    Em là ai hỡi nữ thần sa mạc
    Để đời anh vẫn chả có em.............
    Lần này thì chắc là em đúng luật roài nhá. Đề tiếp theo em ra là có từ ''''nữ''''.Khó đấy khó đấy, các bác cố gắng lên nhá
  5. legendsoul

    legendsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    để tiếp theo với chữ nữ em làm bài thơ chuyện tình ký túc
    chữ nữ, chữ nữ, cô nữ sinh viên
    kề bên ký túc có anh giao liên
    ngày ngày trông cô lúc cô tắm
    lòng thấy nao nao một chữ tình
    chữ tiếp theo là chữ " vội" mời các bác
  6. legendsoul

    legendsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ra chữ nghĩ luôn được cả bài thơ thôi tự em trả lời em
    trời đêm đông vừa dông vừa rét
    nằm trong chăn buồn ỉa vội đi
    tụt quần són rơi cục *** thối
    vội vội chùi đít lại chạy vào
    thôi mới tham gia làm vài bài cho vui, các bác đừng chê cười, em xin đưa ra chứ "thoả" để các bác tiếp tục
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! đọc lại luật chơi đi bạn. ngay ở dưới đây này :
    " Mỗi người làm một bài thơ tứ tuyệt, trong bài thơ đó phải có 3 từ khóa của người làm bài thơ trước đưa ra. Làm được sẽ được phép đưa ra từ khóa cho những người tiếp theo, từ khóa là một từ có trong bài thơ của mình. "
    Bắt đầu lại từ bài thơ của tớ:
    Em đi bỏ lại con đường
    Bỏ lại anh với chiếc giường trống không
    Em đi ngúng nguẩy đôi mông
    Bỏlại bao kẻ ngóng trông.... phát thèm
    từ khóa : thèm
    Đến trang 50 sẽ tổng kết những bài hay nhất, in thành tập thơ. chi phí in ấn sẽ được TTX Con Vịt Cồ tài trợ. Ai có bài thơ được in sẽ được nhận nhuận bút.
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những lão già chưa đọc kỹ luật chơi rùi vào spam lung tung Đã thế thơ thẩn còn bậy bạ Tức không chịu nổi
    THÈM
    Đời dzai có mấy cái thèm
    Thèm bia thèm rượu say mềm cái thân
    Thèm cô thôn nữ ở trần
    Rượu ngon gái đẹp ngàn lần vẫn phê
    từ tiếp " PHÊ "
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ở đời ai chẳng một vài lần phê
    Phê cà(cà fê), phê rượu phê bia
    Phê em phê cái đê mê ở đời
    Phê em phê cả cái lời nói phê
    Next: " Đê"
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 14/04/2006
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ vừa thô vừa tục sẽ ko có giá trị trong cuộc thi này. Tôi chú ghét những bài thơ tục tĩu thô thiển kiểu đầy rẫy những *** với ỉa ở trên.
    Còn đâu những phút đê mê
    Triền đê bờ cỏ em kề môi anh
    Lối xưa cỏ đã mọc xanh
    Mà triền đê cũ vắng tanh lối về.​
    Từ tiếp " vắng "

Chia sẻ trang này