1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    --->ẤM
    Trời đổ lạnh, độc ẩm tìm hơi ấm
    Nâng chén lên chợt nhớ về em
    Nhớ vòng tay ấm, làn môi ấm
    Rượu chưa cạn mà đã say mèm.
    -------------->say
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Say:
    Thiếu người ngàn chén chẳng biết say
    Nốc vào chỉ thấy cay cay thân mình
    Say rượu sao khổ bằng say tình?
    Làm sao tan được mối tình ra đây?
    ------------------> tình
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tình đã mất bóng người đã khuất
    Cất bước đi chẳng nói được gì
    Miền cát bụi thiếu vắng tình si
    Chẳng còn gì một khi...tình chết
    ------>"si" đi các bác
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh vốn dĩ kẻ si mê sắc đẹp
    Gằp gái xinh là nhả lời **** ong
    Si tình mãi rồi cũng biết kết thúc
    NHảy sông hồng chết chung với si đa
    từ tiếp: nhảy
  5. ngtranthanh

    ngtranthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đừng yếu mềm con tim em nhé!
    Cho dù anh có chỗ ... yếu rồi
    Nhưng tình yêu trong anh không yếu
    Con tim này yêu một em thôi
  6. legendsoul

    legendsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ông này chả hiểu **** rì thơ tứ tuyệt cả
    thơ tứ tuyệt là 4 câu mỗi câu 7 chữ
    tôi làm bài thơ lấy theo từ khoá của người đi trước ra có đủ 3 từ, ông kô xem àh. Hay ông kô làm được với từ khoá của tôi đưa ra nên làm bài thơ vớ vẩn chen ngang vào lại còn không phải là thơ tứ tuyệt
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Anh đây vốn thích môn nhảy xa
    Thế nhưng sông mắt em khó qua
    Nhảy nhót một hồi anh mệt quá
    Iem ơi cho anh nhảy lên phà.
    Từ tiếp theo : Phà
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 15/04/2006
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Phà
    Chiều chiều ngồi ngóng con phà
    Ngóng đi ngóng lại đến già người ra
    Phà xa hình bóng em xa
    Phà về em vẫn còn xa anh nhiều
    Tiếp: " Ngồi "
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Có mấy điều cần nói về chú này:
    -Thứ nhất, cậu bỏ ngay cái title " nông dân " đi. Như vậy là xúc phạm cả một tầng lớp lớn. Cậu d'' có đủ tư cách là "nông dân" cậu chỉ là thằng " tá điền" có khi cậu còn ngờ u hơn " tá điền".
    -Thứ hai, tôi nói cậu ngờ u vì cậu chả hiểu thơ tứ tuyệt là gì mà còn nói thơ tứ tuyệt là thơ 4 câu (chỗ này đúng) và mỗi câu 7 chữ (chỗ này ngờ u-không ai bắt buộc phải làm 4câu 7 chữ, có thể làm thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt, lục bát 4 câu).
    -Thứ ba, tôi nhắc cậu luật chơi cho vui, cũng là để những người thích làm thơ vào topic này biết. vì cái chữ " thỏa" (vàng vàng phía trên) là cậu ra đề sai luật chơi ở đây. chữ thỏa đó ko có trong bài thơ của cậu.
    Chào thân ái và quyết thắng !
  10. chatter_

    chatter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngồi
    Nơi anh ngồi, nơi em ngồi
    Có cây xà lách đâm trồi mọc lên
    Mình gọi là "cây đừng quên"
    Khi nào buồn ...ị lại lên đấy ngồi
    Tiếp từ "trồi" (em vẫn muốn khoá cái top này, )

Chia sẻ trang này