1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Thấy khát THÈM khi nghĩ về người ấy
    Hạnh phúc năm nào đã trôi tuột khỏi tay
    THÈM khát lắm ánh mắt tình lóng lánh
    Muốn mút mắt em cho thỏa mãn cơn... THÈM
    Tiếp ----------> Lưỡi
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác PS này chơi ác quá, em muốn làm thơ cho nó lãng mạn một tí, bác chơi từ này có mà đánh đố anh em
    Lưỡi
    Ta dùng lưỡi làm gì
    Để ăn để nói, để liếm... môi
    Người dùng lưỡi làm gì
    Để hôn, để mút, để liếm... răng !
    Tiếp "Răng"
  3. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hic, cao thủ gặp đại cao thủ rồi...
    Con chó ngồi nhe răng
    Con bò cười nhe răng
    Đêm không trăng thêm trắng
    Mặc cụ già không răng!
    Trời, ý nhị, ý nhị!
  4. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác nhanh hơn môi giới cổ phiếu... Tiếp nào
    Từ: GIÀ
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Sao có mỗi hai chữ lưỡi???
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác cho cái chủ đề tiếp theo đi ! Hay thôi, em làm từ "Trời" của bác vậy
    Trời
    Không biết trời cho ta ra đời
    Ông ghét gì phụ nữ hỡi trời ơi
    Mà làm bao nhiêu người con gái
    Phải thét lên "Khốn nạn... trời ơi !!!"
    Tiếp "Dê"
  7. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Zúp bạn bằng khẩu khí của bút tre nhé:
    Câu cuối thay bằng: Để hôn, để mút, để liếm... lươi (tức lưỡi)
    Hehe, vừa khẩu khí bút... tre, vừa lãng mạn kiểu Pháp!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, em nhầm Để em sửa lại :
    Lưỡi
    Ta dùng lưỡi làm gì
    Để ăn để nói, để liếm... môi
    Người dùng lưỡi làm gì
    Để hôn đem lưỡi ấy răng nhau !
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Có một con dê cụ!
    Đang gặm cỏ ngoài sông!
    Gặp con dê non mởn
    nó dê liền, không thương (tiếc)
    Giống trường hợp của kilua nhỉ?
    từ tiếp theo :
    lừa
  10. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khẩu khí của em là chữ GIÀ nhưng quên chưa kịp post mà bác đã sáng tác xong rồi. Đành xin chữa thẹn vậy:
    Buồn vì dê không... dê
    Dê phải ra dê chứ
    Đèn có dầu mới tỏ
    Người có tình sao... im
    Từ: IM!

Chia sẻ trang này