1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Biết dại rồi sao em vẫn dại
    Cái đêm ấy thật ngài ngại đôi ta
    Hai đứa đều ái chà chà ....
    Dại thì bíêt dại thế mà... chẩng thôi
    -----> " Chà"
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chà chà sao lại chẳng thôi
    Để rồi hậu quả lại kêu ông giời
    Dại! ừ sao biết dại rồi
    Ái chà ngoan cố,rồi vô nhà "tù"
    Từ tiếp:"Cố"
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cái cố là cái cố ơi!
    Cố lên rồi xuống mệt như là...
    Cái cố là cái cố à!
    Nhưng mà không cố có mà dở hơi!
    Tiếp theo : "Xuống"
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xuống
    Xuống xuống rồi lại lên lên
    Xuống lên việc hỏi có nên ?
    Cho dù là bác Wawe mệt...
    Vẫn phải làm không thì... chết !
    Tiếp "Lên"
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Lên
    Ước gì cho "nó" ngóc lên
    Không thì sẽ lại bị phiền với vơ (vợ)
    Vẫn biết đó chỉ là mơ
    "Lên lên, xuống xuống" vẩn vơ suốt ngày...
    ------>Mơ
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Ước mơ chỉ là ước mơ
    Ước mơ chưa từng có vợ
    Để không bao giờ viện cớ
    Đổ rác để đánh... tú lơ khơ
    Tiếp "Vợ" (không biết có chưa nhỉ ?)
    Note: Từ này dành riêng cho hai thành viên thôn NNTĐ mà ai cũng biết là ai đó
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có phải chú nó xỏ mình không! thôi cứ làm trước!
    Vợ ơi ta bảo vợ này!
    Vợ ra ngoài "ruộng" vợ cày với ta!
    Ta bảo mà vợ không ra!
    Là ta ra trước có mà hết hơi!
    Từ "ruộng"!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ruộng
    Ruộng em màu mỡ anh không cấy
    Anh ham thửa ruộng khô của cô ấy
    Anh ham mà quên cấy ruộng em
    Để ruộng em lem nhem
    Em mượn người tới cấy
    Lỗ ....ráng chịu đấy
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Quên, từ tiếp theo là : Cấy .
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thân em như hạt lúa trĩu bông
    Phất phơ trước gió chờ ngày cấy
    Tay ai khéo cấy xin nhờ tới
    Cấy được em xong .... bó về nhà
    từ mới nha : Phất

Chia sẻ trang này