1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khong_so_cho

    Khong_so_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sorry .. New man .
    Sáng nay vừa đi tắm
    Đụng phải chai nước mắm
    Ôi ..Khắm ơi là khắm ..''
    Thế là lại phải tắm ( lại) ..
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thơ đã chuối lại gửi ko đúng topic chứ, bùn thía
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giúp cô bé này cái nào
    Chồng em áo rách không thương
    Chồng người áo gấm, xông hương...lại thèm!
    Nằm cạnh áo rách tèm lem
    Nhớ áo hổng rách, lại thèm( mùi ) xông hương.

    Next: THÈM
  4. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lần này chỉ đọc trang nhất, ko đọc trang cuối, ko sửa nữa đâu nhá, mà cho luôn 2 bài RÁCH cho hoành tráng:
    1.
    Áo em rách sau, rách trước
    Anh Thương quá là thương
    Em có biết đêm trường
    Anh chỉ mơ... chỗ rách! keke
    Từ tiếp theo "CHỖ"
    2.
    Cơn gió rách thổi
    Đám mây rách đến
    Vá mảnh trời xanh
    Mây hay bầu trời rách?
    Từ tiếp theo "BẦU"
    Khờ khờ, các cụ tha hồ mà tiếp!
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Méc xi bô cu ạ! bây h mới xem... trang cuối! Nhưng mà... cô chứ ko bé đâu ạ! hơ hơ!
    (xin ít đất để tạ ơn, thanks topíc!)
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chỗ nàng đếch cạnh chỗ tôi
    Mà sao tôi lại... lôi thôi chỗ nàng
    Nàng khinh, nàng chửi chẳng màng
    Vì tôi chẳng chút bẽ bàng khi yêu
    Next: "Bẽ" ( iem đợi xem bác nào làm được thơ với từ này lào )
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 21/04/2006
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Này thì " Bầu"
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một ...nồi
    Bầu này luộc bí kia xào
    Dù bầu hay bí đều vào miệng ta
    Next: " Xào"
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 21/04/2006
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6

    Ban ngày thấy bún không thèm
    Nửa đêm bụng đói, vừa thèm vừa mong
    Mong cho trời sáng nhanh nhanh
    Chạy ra hàng bún, ăn ngay đỡ thèm .
  9. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Nửa đêm thèm đĩa mỳ xào
    Chạy ngay xuống bếp tức thi`xàongay
    Mỳxàolà phải cay cay
    Bỏ thêm tí ớt, bắt tay vàoxào
    He he, bài này của em có tận 4 từ xào liền.
    Xin các bác làm tiếp nhé, từ " CAY "
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên thấy mắt cay cay
    Tưởng đâu hạt ớt vừa bay... vào mồm
    Ai ngờ có đứa lồm cồm
    Vì đang cay cú chồm chồm nắm hạt tiêu.
    hề..hề.. lại hay quá xá nà hay.
    ---------> tiêu.

Chia sẻ trang này