1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    đề cho bài tiếp theo đâu pác, mà iem đang đợi pác nào làm vần " Lìm" mà, ko pác nào làm hử
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Để anh chiến tiếp cái từ " lìm" của chú, mặc dù nó đứng một mình từ "lìm" thì chả có nghĩa gì. Chú cứ chơi khó nhau thế.
    Vườn xưa cửa đóng im lìm
    Bóng hồng xưa biết đi tìm nơi đâu
    Im lìm qua những đêm thâu
    Im lìm qua những dãi dầu nắng mưa.​
    từ tiếp " đêm"
  3. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG HÔM NAY SÁNG QUÁ
    NGÀY MAI TRĂNG SÁNG HƠN
    NGÀY KIA TRĂNG HẾT SÁNG
    BÀI THƠ EM HẾT...RÙI
  4. karizebato

    karizebato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hehe Bút Tre tí nhé:
    Buồn nào sánh với buồn ngu (ngủ)
    Tình nào sánh với tình cu (cũ) nhớ hoài
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tôi không chích
    Vì đêm nay phê rồi
    Đêm mai tôi không chích
    Vì mai tôi die rồi .........
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bác không làm từ tiếp theo a` ?
    Thôi thì em tiếp vậy :
    Tặng ST_SC :
    Đêm nay anh nhớ tới em
    Rồi mai lại nhớ chả quên lúc nào
    Rồi nhớ khi mận hỏi đào ?
    Vườn hồng có lối ai vào hay chưa ?
    Rồi nhớ lúc ấy em thưa
    Vườn hồng có lối nhưng rào xung quanh !
    Rào cao thế anh có đành ?
    Vượt rào vô tán , vướng cành dây gai .
    Neck ======> gai !
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hic, bác làm thơ gì mà dài thế??? phá luật nhé.
    Gai:
    Hồng nào mà chẳng có gai
    Làm trai đúng lúc phải ....dai trên giường
    Không dai, không cố ai thương
    Cái gai nó chọc, cái gai nó buồn.
    -----------> hồng
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Không rượu mặt vẫn ửng hồng
    Mặt hồng ví ...mối tình nồng anh trao
    Đèn đường ở... tít trên cao
    Anh vẫn biết rõ làm sao... em hồng
    Next: " Ửng"
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ửng hồng đôi má em e thẹn
    " Tối đến phòng em chả có người''
    ửng hồng góc phố lòng chợt hỏi
    Chưa tới nhà em, đã ...ửng rồi
    Có 3 từ ửng nhé. Ông nào đả kích thì phải nói tại sao ? và nếu thích thì có thể sửa lại để mà bắt bẻ.
    lần này chữ " e "
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng ST_SC :
    Nhớ ngày ấy em nhìn anh e thẹn
    Mặt ửng hồng e lệ dưới cánh hoa
    Để hồn anh như bị ai cướp mất
    Anh e rằng mình đã trúng tình si !
    Tiếp nào , từ " si "

Chia sẻ trang này