1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng ST_SC :
    Từ khi gặp em bỗng vấn vương
    Khi ăn khi ngủ nhớ như thường
    Nhớ em vấn tóc khăn mỏ quạ
    Chẳng lẽ yêu em ? Tự vấn lòng ?
    Từ tiếp theo : lòng
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    @Tam mao
    Lòng
    Nỗi lòng chú tỏ cùng Chua( sinh tố sữa chua)
    Nỗi lòng chú bỏ vào... lu trong chùa
    Cõi lòng chú bị bỏ bùa
    Bởi nàng Sinh tố sữa chua ... xấu òm
    ---------> "Bùa"
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua tôi bị bỏ bùa
    Mà bùa của em cá sấu nó lừa tôi đây
    Dính bùa nên cứ ngất ngây
    Hôm nay phải đi giải ngay tức thi`
    next-------------> giải
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hỡi cô mang giải yếm đào
    Sao cô buộc giải yếm vào tim tôi
    Đường tình mình quá xa xôi
    Bắc cầu giải yếm cho tôi gần nàng​
    Thơ hay nhề
    từ tiếp "gần"
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Không quá gần để mình đến bên nhau
    Không quá xa để nhớ nhung thành kí ức
    Gần xa giữa hai miền hư thực
    Xa nhau rồi lại muốn được gần nhau
    Thơ có cả 3 chữ gần và 3 chữ xa nhé
    Next: Nhớ
    Được november_candlelight sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 27/04/2006
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Có ai cấm được yêu?
    Có ai ngăn được nhớ?
    Khi nỗi nhớ dâng đầy!
    Nhớ là yêu đấy mà!
    Từ "dâng"
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dâng trong lòng
    Giọt buồn dâng khoé mắt
    Mỗi khi mà em khóc
    Là sóng biển trào dâng​
    tiếp " trào"
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trào

    Mỗi khi cảm xúc dâng trào
    Mỗi khi rảnh rỗi ta vào nơi đây
    Tuôn trào cảm xúc vơi đầy
    Vầng thơ trào phúng tỏ bày cùng vui
    tiếp: Phúng
  9. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua đi phúng người quen
    Mua vòng hoa trắng mà em xót lòng
    Phúng cho cô bạn chưa chồng
    Phúng cho cô bạn huơng hồn bay cao
    Next---------------> xót
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Xót xa dâng ngập trong lòng!
    Khi em bỏ x(s)ót người chồng như anh!
    Xót xa những lúc tàn canh!
    Xót xa những lúc mình anh một giường!
    Từ "GIƯỜNG!"

Chia sẻ trang này