1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Từ " giường" có rồi mà pác. Thôi từ " Một" đi pác.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Từ"bỏ"chưa có!em làm nhé
    Anh đã ra đi bỏ lại một trái tim
    Chôn kỉ niệm trong dĩ vãng im lìm
    Bỏ lại em lang thang tìm dấu cũ
    Bỏ cuộc tình giờ mất vết hư vô
    Từ "vết"
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vết
    Len lén âm thầm giặt vết son trên áo
    Lão lặng nhìn hạnh phúc đã bay cao
    Vết son đó chứng cho tình dang dở
    Lão Wawe ơi, vết son hóa vết cào...
    Tiếp "Cào"
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Khoái nhất là món cào cào
    Vừa chiên vừa nướng, vừa xào vừa rang
    Ăn xong lòng thấy hoang mang
    Trưa mai em lại phải rang cào cào
    Next------------------> chiên
  5. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chiên một miếng khoai tây
    Rồi cho ngay vô miệng
    Nhìn con bé lúng liếng
    Chiên chiên hoài vẫn ngon.
    ke...ke, chả hiểu thơ kiểu giề.
    -------> liếng
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Mắt em lúng liếng nhìn anh
    Anh đang minh mẫn bỗng thành ngẩn ngơ
    Mắt em lúng liếng đợi chờ
    Lúng la lúng liếng ........1 giờ là xong
    ==> "XONG"
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! Cô này lại bắt chước theo mấy cái lão kia ra đề toàn bắt bí bà con không à
    Liếng
    (Mến tặng bà chị Lam)
    Lúng liếng nụ cười, lúng liếng ánh mắt
    Nhưng ẩn sâu là tấm lòng son sắt
    Sẵn sàng yêu sẵn sàng chết vì... giai
    Vốn liếng này biết nên tặng cho ai... ?
    Cũng tạm bà con nhể Tiếp "Giai" (hay Trai cũng được )
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    GIAI
    (cũng tặngLAM)
    Em là ai? Giai nhân hay quỷ dữ?
    Cả cuộc đời cứ mải miết tìm... giai
    Giai nhân ư? Chắc hẳn là không phải
    Vậy đích thị em là quỷ dữ của lòng anh
    ----------->Mải
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Làm luôn cả 2 từ "xong" của LAM với "giai" của chú xờ mờ lờ.
    Xong một đời giai, xong đời giai !
    Trót lấy vợ rồi biết kêu ai
    Đời giai đi đứt từ đây nhé
    Lấy vợ xong rồi hết lai rai.
    từ tiếp "đứt "
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    "Mải" & "Đứt"
    Mải mê chơi để đứt gánh giữa đường
    Mê mải chạy để nửa đời đứt đoạn
    Nhưng ôi thôi ! Than khóc để làm gì ?
    Đời là mải mê nối những thanh đứt gãy...
    Cũng chả hiểu là gì Thôi, tiếp từ "Gãy" đi nào bà con

Chia sẻ trang này