1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thôi rồi !ôi thôi gãy mất rồi
    Khổ quá em ơi gãy mất rồi
    Tình ta giờ đây lại đứt gánh
    Đã gãy làm hai gắn chẳng lành^^
    hehhe chả hiểu thơ gì:từ "đứt"
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đứt:
    Ngoảnh mặt quay lưng đứt mối tình
    Lệ tràn mi ướt đứt chia ly
    Hoàng hôn ánh nắng còn chưa đứt
    Hình bóng liễu xưa đứt trái tim
    chuối không thể tả
    ---------------> lệ
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lệ
    Giọt lệ em đang lã tã rơi
    Mà sao anh vẫn mắng xơi xơi
    Lệ em lệ ngọc lệ vàng
    Mà sao anh không chịu đầu hàng đi anh
    bài này cũng không kém độ chuối
    -------> tã
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Trẻ con xưa dùng tã
    Nay đã có bỉm rồi
    Bỉm chơi tiện hơn tã
    Nên tã vứt xó thôi.
    next-----------> bỉm , khoai nhể.
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bỉm
    Bác này độc ác quá cơ
    Đề ra từ Bỉm (làm) lơ ngơ mấy thằng
    Đi lui đi tới loăng quăng
    Mồm thì Bỉm Bỉm ( trông) nhố nhăng vô cùng​
    Khoai luôn, Next: Loăng
  6. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  7. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Quăng đi hết, quẳng đi xa...
    Đến khi sạch nhà chẳng có gì quăng
    Vò đầu, bứt tóc, nghiến răng
    Còn cái khố rách ai quăng đi giùm.
    Next: Quẳng
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Quẳng đi một mớ áo quần
    Quẳng luôn đi cả mấy lần underwear
    Quẳng đi mái tóc vàng hoe
    Còn em ở lại ta đè nhau ra
    từ tiếp "đè"
  9. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Èo, tần tùi tụi xế này ngượng chít.
    Hãy đè nén lòng đau,
    Hãy chôn vùi nỗi nhớ
    Biển mênh mông, con sóng xô đè muôn thuở.
    Tiếc bước chân ai trên bãi, con sóng vội đè lên.
    Next: Vùi
    Được november_candlelight sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 29/04/2006
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đèđầu cưỡi cổ người ta
    Nhìn ông chẳng khác ....con ma tân thời
    Cầu cho thượng đế trên trời
    Đè tay tay gẫy, đè đầu đầu bung....(đè ông ý)
    ke..ke
    -------->đế
    Được nuoc_mua sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 29/04/2006

Chia sẻ trang này