1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Một đời ôm mộng đế vương
    Giàu sang phú quý cao lương ăn nhòe
    Đế vương sao bằng đế ghè
    Đế ghè vững chắc không lè nhè với đế vương
    ===============> nhè
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    anh viết xong bài thơ ấy lên cũng thấy ngường ngượng là. dưng mà công nhận là hay nhỉ, trần một tí, trụi một tí mới lạ càng hay.
    thơ chú Tát này đã chuối rồi, ra đề lại càng chuối
    Chú Tad * riệu say cấm lè nhè
    Lè nhè anh nhốt vào cũi tre
    Nằm đó mà lè nhè lải nhải
    Tỉnh riệu anh lại cho mấy be.

    * chú Tad : tên gọi tắt của Nobitad
    từ tiếp " be"
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 29/04/2006
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Be
    Chẳng phải dê cũng kêu be
    Be be như thật muốn... đè người ta
    Đè người mặt phấn da hoa
    Chớ nhầm mấy ả chua ngoa nhà lành
    -------> ngoa
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng ST_SC
    Từ ngày em mới sinh ra
    Chua ngoa đanh đá chẳng ai nào bằng
    Chua ngoa đanh đá đã từng
    Lại thêm ngoa ngoắt với mình với ta !
    neck ======> ngoắt
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngoắt

    Tính Chua ngoắt ngoéo khó lường
    Mà sao Tam vẫn cứ thương ?
    Tam rằng: ngoắt ngoéo mặc ngoắt ngoéo
    Với Tam như thế là dễ thương
    Hổm nay mấy bác chơi ác quá, toàn ra đề khó. Hôm nay ra đề dễ tí, dễ nhá, dễ nào, dễ...


  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng ST_SC :
    Dễ gì anh quên được em
    Dễ gì quên được tháng năm êm đềm
    Dễ gì quên được môi mềm
    Dễ gì quên được tóc huyền tung bay !
    Neck ====> bay .
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tung bay một quả bóng tròn
    Em cố sút sệt nó còn bay lên
    Tại vì em thích đá trên
    Đá trên sút bóng bay lên mây trời
    --------> sút
  8. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Con Nhái là con Nhái ...cái
    Nó ngồi mô nó ...đái
    Em hái nhành hoa
    Anh cười cho qua chuyện ....Hì hì ​
    hì...
  9. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Phiền pác này quay lại đọc trang 1 cái.
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sút một trái bóng tròn
    Mà ngỡ như sút đá
    Cái thân anh mỏng quá
    Sút rồi gẫy luôn...má
    khơ..khơ
    ------------->mỏng

Chia sẻ trang này