1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI THỐ LÀM THƠ KIỂU... CON NHÁI ĐÊ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_mua, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng ST_SC :
    Kìa làn môi mỏng
    Trên má em hồng
    Mỏng mày hay hạt
    Mỏng cả tình trong !
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng ST_SC :
    Kìa làn môi mỏng
    Trên má em hồng
    Mỏng mày hay hạt
    Mỏng cả tình trong !
    Neck =====> trong
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Mặt hồ phẳng lặng trong xanh
    Giống như em chỉ mình anh trong đời
    Xin anh hãy nói một lời
    Trong tim anh chỉ một người là em
    ==> "phẳng"
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bà con dạo này ra đề toàn từ củ chuối. Chơi khó nhau thế
    Phẳng
    Bên mặt hồ phẳng lặng
    Chỉ có em và anh
    Xoa tấm lưng em phẳng
    Phẳng như nước mặt hồ
    -------> Hồ
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hồ nào chẳng nước đầy vơi
    Hồ nào chẳng có vài đôi nhân tình (tình nhân)
    Hồ này in bóng đôi mình
    Hồ này lưu dấu chân anh với nàng.
    Next: Chân
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chân
    Đôi chân ta mải đi tìm
    Bóng người con gái gót mềm chân son
    Chân trời, góc bể, đầu non
    Ở đâu em hỡi mỏi mòn chờ em
    next: gót
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Gót !!!
    Gót hồng em đi thong thả
    Gót sen hồng, óng ả lòng anh
    Lần theo hối hả
    Gót chân anh đạp phải bả...ứt trâu.
    Tiếp : bả
  8. vietmales

    vietmales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm xưa anh đi hiệu sách
    Chợt gót em dẫm phải gót anh
    Gót anh nhăn nhó "Ui, đau quá!"
    Gót em nhoẻn miệng, cười,... quay đi ...
    NEXT: QUAY
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Xem thơ của NONAMEPAS nè!
    Anh đi đi! Xin anh đừng quay lại!
    Mộng chẳng thành, quay lại để làm chi!
    Bước chân anh thôi hãy cứ phong trần!
    Xin anh đấy! Đừng bao giờ quay lại!
    Đúng luật nhé he he...!
    NEXT nè: -----TRẦN-----
    Được NonamePas sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 03/05/2006
  10. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Em nhẹ gót chân trần trên cát bỏng
    Anh ước làm cơn sóng biển trào dâng
    Chốn trần gian hôn chân em dào dạt
    Để bước chân trần em mãi tung tăng
    bài này tệ quá, sắp về rồi...
    -----------> Tung

Chia sẻ trang này